Champions League: Leipzig thắng đậm ở Monaco, Besiktas đoạt vé

Nhà vô địch Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas đã giành quyền vào vòng knock-out lần đầu tiên sau khi cầm hòa Porto 1-1 trên sân nhà. Chiếc vé còn lại của bảng G này là cuộc đua giờ chót của Porto và Leipzig, đội vừa kết liễu số phận của AS Monaco bằng chiến thắng 4-1 ở sân Louis II.
Maxi Pereira (trái, Porto) đi bóng qua Pepe (Besiktas).  Ảnh: Getty Images.
Maxi Pereira (trái, Porto) đi bóng qua Pepe (Besiktas). Ảnh: Getty Images.

Trên sân Besiktas Park ở Istanbul, đội khách đã mở tỷ số từ phút 29 khi Felipe tung cú sút cực nhanh vào góc cao khung thành sau quả tạt sệt từ cánh phải của Ricardo. Nhưng chủ nhà đã nhanh chóng lấy lại ưu thế với cú sút dội xà và bàn gỡ hòa phút 41: Từ pha đột phá từ giữa sân của Cenk Tosun, bóng được đưa qua khỏi tầm với của thủ thành Monaco để Talisca ung dung đệm bóng vào lưới trống.

Một điểm giành được đã đủ để Besiktas giành vé đi tiếp và bỏ túi luôn ngôi đầu bảng với 11 điểm, trong lúc Porto và Leipzig cùng có 7 điểm sẽ ganh đua suất Champions League còn lại hay phải dạt sang Europa League cho vị trí thứ 3. Trong lượt trận cuối, Porto sẽ gặp đội đã bị loại Monaco, còn Leipzig tiếp Besiktas chẳng còn động lực thi đấu. Nếu cả 2 cùng thắng hay cùng hòa, Leipzig sẽ phải dạt sang Europa League vì  kém Porto trong đối đầu trực tiếp (thua 1-3 và thắng lại 2-3).

Champions League: Leipzig thắng đậm ở Monaco, Besiktas đoạt vé ảnh 1 Timo Werner (giữa, Leipzig) sút bóng trước hàng thủ Monaco. Ảnh: Getty Images.

 Chiến công của Leipzig

CLB Pháp từng vào đến bán kết Champions League mùa qua đã bất ngờ bị loại sớm từ vòng bảng khi chỉ giành đúng 2 điểm sau 5 trận. Đêm qua, họ để thua CLB Đức Leipzig 1-4 khi chẳng thể quật khởi sau khi bị dẫn 3-0 chỉ trong vòng nửa giờ.

Bàn thắng sớm đến với Leipzig ở phút thứ 6 khi Jemerson đốt lưới nhà, Chỉ 3 phút sau đó chân sút tuyển Đức Timo Werner nhân đôi cách biệt. Đến phút 31, Werner sút thắng quả 11m để kết liễu cuộc chiến.

Chân sút Colombia Radamel Falcao thu ngắn khoảng cách cho Monaco phút 43, nhưng ngay lập tức Naby Keita ấn định tỷ số ở phút cuối hiệp. Không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 2 khi Monaco đã nản, còn Leipzig không muốn mạo hiểm thêm.

Đọc nhiều nhất

HLV Jose Mourinho khẳng định Tottenham do Chủ tịch Daniel Levy điều hành là đội duy nhất ông không có “cảm tình sâu đậm”.

Mourinho thêm sự công kích nhằm vào Tottenham

HLV Jose Mourinho mới đây khẳng định quãng thời gian dẫn dắt Tottenham là rất đáng thất vọng, và rằng CLB do Chủ tịch Daniel Levy điều hành là đội duy nhất trong sự nghiệp mà ông không có “cảm tình sâu đậm”.

Champions League

Premier League

Làm thế nào Mauricio Pochettino có thể sửa chữa Chelsea?

Với một trong những công việc phức tạp nhất trong thế giới bóng đá, chúng ta cần gì: Thời gian và sự tĩnh lặng. Lẽ ra Chelsea có thể bổ nhiệm Pochettino sớm hơn, khi sa thải Graham Potter nhưng ông chủ Todd Boehly đã không làm. Điều này cho thấy chính Todd Boehly cũng nhìn thấy mớ hỗn độn mà ông ta đã góp phần tạo ra. Muốn dọn dẹp, hoặc đưa nó thành một cái gì đó gắn gắn kết thì nhất định phải … từ từ.

La Liga

Xavi Hernandez: “Messi muốn gì là điều khó đoán nhất”

Tiết lộ trò chuyện thường xuyên với Lionel Messi, khẳng định cánh cửa của Barcelona luôn mở rộng chào đón siêu sao 35 tuổi người Argentina, nhưng HLV Xavi Hernandez thừa nhận người đồng đội cũ phi thường của ông muốn gì ở giai đoạn này của sự nghiệp là điều không ai có thể đoán được.

Serie A