Man Utd khởi đầu trận đấu sáng sủa khi Marcus Rashford bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm khi anh đánh đầu vọt xà sau quả tạt của Bruno Fernandes. Cũng bộ đôi này kết hợp phút 23 khi Fernandes chuyển hướng quả tạt của Daniel James để kiến tạo bàn thắng cho Marcus Rashford. Đó cũng là bàn thắng thứ 50 của tiền đạo trẻ này ở Premier League.


Harvey Barnes gỡ hòa cho Leicester 8 phút sau đó khi tung ra một cú sút dữ dội vượt qua tay thủ thành David De Gea sau khi Fernandes để mất bóng.
Vào phút 79, một đường chuyền xé toang hàng thủ đội khách của cầu thủ dự bị Edinson Cavani đã tìm thấy Fernandes, người lẻn ra sau hàng thủ áo xanh để bình tĩnh sửa bóng đã qua tay Kasper Schmeichel, đưa bóng vào góc xa.
Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, quả tạt tầm thấp của Ayoze Perez đã được Jamie Vardy dứt điểm đi chệch hướng, nhưng bóng chạm trung vệ áo đỏ Tuanzebe đi thẳng vào góc xa khiến thủ thành David De Gea bất lực.
Sau trận đấu, Jamie Vardy thổ lộ: “Trận chiến diễn ra thoải mái đến không ngờ, nhưng rốt cuộc, lối chơi khoáng đãng giúp chúng tôi có được điểm mà tôi nghĩ Leicester xứng đáng. Tất cả là sự kiên nhẫn, bạn không thể ghi bàn với mọi cuộc tấn công, nhưng bạn cần kiên nhẫn. giữ bóng và hy vọng gỡ hòa ở cuối trận”.
Kết quả hòa này khiến Man United không thể qua mặt Bầy cáo để bám theo nhà vô địch Liverpool. Ngược lại, họ có thể bị Everton và Chelsea qua mặt trong những trận đấu muộn sau đó.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sao Man.United hé lộ thời khắc tin vào cơ hội vô địch
-
Jurgen Klopp: “Tôi là HLV tốt và đội hình này vẫn xuất sắc”
-
FA Cup: Man.City thót tim vào vòng 5, Arsenal thành cựu vô địch
-
Lampard: Kai Havertz sẽ tỏa sáng như De Bruyne và Mo Salah
-
Frank Lampard: “Tôi là một chiến binh!”
-
HLV Guardiola thất vọng khi mất De Bruyne 6 tuần
-
HLV Klopp: “Không thể bàn về danh hiệu khi mọi thứ đang sai”
-
Burnley gây chấn động khi giật sập “pháo đài” Anfield
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất