Cancelo bị “khủng bố tinh thần” sau khi Barca bị loại khỏi Champions League

Hậu vệ Joao Cancelo đã tiết lộ mức độ lạm dụng rất lớn trên mạng xã hội mà anh nhận được sau khi Barcelona bị Paris Saint-Germain loại khỏi Champions League vào giữa tuần, bao gồm cả những bình luận… cầu mong thành viên trong gia đình anh chết.

Hậu vệ Joao Cancelo tiết lộ mức độ lạm dụng rất lớn trên mạng xã hội mà anh nhận được.
Hậu vệ Joao Cancelo tiết lộ mức độ lạm dụng rất lớn trên mạng xã hội mà anh nhận được.

Barca đã dẫn trước 3-2 trong trận lượt đi ở Paris, nhưng để thua 1-4 trên sân nhà vào thứ Ba và bị loại ở vòng tứ kết. “Mọi người nói đủ thứ”, Cancelo nói trong một cuộc phỏng vấn với ESPN. “Có những bình luận trên Instagram cầu mong cái chết cho con gái tôi, nó thậm chí còn chưa chào đời! Họ xúc phạm người bạn đời của tôi, con gái tôi, đứa con chưa chào đời của chúng tôi. Đó là một thế giới tàn khốc và bạn phải biết cách sống chung với nó. Tôi biết cách, nhưng tôi không biết phải nói gì nữa. Mong một đứa bé chết là điều thực sự nghiêm trọng. Mọi người không nghĩ về con người đằng sau cầu thủ bóng đá mà họ thấy trên tivi. Chúng ta cũng là con người. Chúng ta cũng giống nhau”.

Bên cạnh chiếc thẻ đỏ của hậu vệ Ronald Araujo khiến thế trận xoay chuyển ở phút 29, thì Cancelo bị chỉ trích vì pha phạm lỗi với Ousmane Dembele đã dẫn đến quả phạt đền và PSG có bàn nâng tỷ số lên 3-1. Tuyển thủ 29 tuổi của Bồ Đào Nha cũng đáp lại những bình luận của cựu hậu vệ Man.United, Rio Ferdinand khi đánh giá anh là “ngớ ngẩn, ngây thơ và giống như một cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm trong trạng thái hoảng loạn”.

Cancelo nói: “Ferdinand là một cầu thủ xuất sắc, nhưng tôi chắc chắn anh ấy cũng mắc sai lầm. Tất cả chúng ta đều như vậy. Nhưng tất nhiên, đó là công việc của anh ấy, anh ấy là một nhà phân tích và có quyền nói những gì mình nghĩ. Tôi chấp nhận điều đó, đó là ý kiến ​​của cá nhân. Có thể cách tôi gây nên quả phạt đền là một sai lầm trẻ con, nhưng với diễn biến trận đấu, cái đầu của tôi lúc này, tôi chấp nhận những lời chỉ trích”.

Joao Cancelo.jpg
Cancelo bị chỉ trích vì phạm lỗi với Ousmane Dembele dẫn đến quả phạt đền và PSG nâng tỷ số lên 3-1.

Tuy nhiên Cancelo, người đang được cho mượn từ Man.City, cho biết việc lạm dụng gia đình anh là một vấn đề hoàn toàn khác: “Chỉ trích màn trình diễn của tôi, tôi không bận tâm nhưng đừng nói về gia đình tôi. Thành thật mà nói, đây là một tuần thực sự khó khăn. Chúng tôi rất hào hứng khi tiến xa ở Champions League. Tôi nghĩ CLB này xứng đáng với điều đó, nhưng đó là một tuần chúng tôi phải bỏ lại phía sau. Đêm sau trận thua PSG tôi không thể ngủ được. Cá nhân tôi, khi không thắng, tôi thực sự khó ngủ vì cảm thấy như mình đã không làm tốt công việc, và tôi rõ ràng đã không làm tốt”.

Barca có cơ hội để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện vào Chủ nhật khi họ tới Real Madrid ở La Liga, có cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu giải đấu xuống còn 5 điểm nếu giành chiến thắng. “Đây là trận đấu lớn nhất”, Cancelo nói. “Barca gặp Real Madrid là trận đấu mà tất cả mọi người sẽ theo dõi. Không có động lực nào lớn hơn việc phản ứng vào Chủ nhật và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu”.

Tin cùng chuyên mục