Canadian Open - National Bank Open (Montreal): Bianca Andreescu 'nổi da gà' trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch

“Công chúa lọ lem” Bianca Andreescu vừa mới có trận đấu mở màn cho khát vọng bảo vệ ngôi vô địch tại Omnium Banque Nationale - Canadian Open (giải đấu dành cho nữ tại Montral) với chiến thắng 6-1, 3-6 và 6-3 trước Harriet Dart (Anh quốc). Với cô, được bước ra sân đấu, có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu ngay tại quê nhà, mang đến sự xúc động lớn lao và cảm giác rùng mình, nổi da gà hiếm thấy. Ngày mai, cô sẽ tiếp tục bằng trận đấu với Ons Jabeur…

"Công chúa lọ lem" Bianca Andreescu
"Công chúa lọ lem" Bianca Andreescu

Hồi mùa Hè của 2 năm về trước, với chiến thắng rất dễ dàng trước “Đại tỷ của WTA” là Serena Williams trong trận đấu ở chung kết Rogers Cup 2019 (Serena bỏ cuộc ngay khi đang bị dẫn 1-3 trong ván đấu mở màn), Andreescu đã trở thành người Canada đầu tiên giành vinh quang ở giải đấu đẳng cấp tại quê nhà Canada sau 50 năm - từ thời của “tiền bối” Faye Urban (1969).

Kể từ đó trở đi, “Công chúa lọ lem” đã chính thức bước lên bục “đại biểu”, thay thế cho “Nữ hoàng Instagram” đầy màu mè là Eugenie Bouchard, trở thành biểu tượng mới của làng quần vợt “Xứ sở lá phong đỏ”. Cô đã trở thành niềm tự hào cho cả đất nước Canada. Là đại diện cho mẫu tay vợt chuyên nghiệp, trẻ trung, chơi bóng hết mình và rất có trách nhiệm với nghề.

Giờ đây, niềm tự hào đó đang có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch Canadian Open, điều mà trong quá khứ, cũng chỉ có “một tiền bối Canada” làm được, đó là Ann Barclay (vô địch giải trong 2 năm liên tiếp là 1962 và 1963). Sau chiến thắng mở màn sau 3 ván đấu trước đối thủ người Anh, Andreescu đã có những chia sẻ rất thú vị về sự xúc động của chính bản thân…

“Tôi có tất cả cảm giác. Nhưng đến cuối cùng, nó bùng nổ trở thành siêu cảm xúc. Tôi nổi hết cả da gà khi được bước vào sân đấu và chuẩn bị cho cơ hội thi đấu đầu tiên của mình. Nhận được sự hò reo, ủng hộ từ đám đông khán giả nhà, lâu đến như vậy, cảm giác thật điên rồ. Tôi đã rất hạnh phúc khi cuối cùng, giải đấu cũng diễn ra (sau năm 2020 bị hoãn vì Covid-19)"

"Luôn có áp lực khi thi đấu trong tình trạng như thế này, nhưng tôi thật sự đã sử dụng nó như là lợi thế của mình, đặc biệt tại đây, tại quê nhà. Có được đám đông ồn ào ở xung quanh, cổ vũ như vậy, thật sự rất hữu ích. Dù thắng hay thua, tôi biết họ luôn đứng sau lưng và ủng hộ tôi. Do như vậy, chắc chắn là áp lực sẽ được giải tỏa rất nhiều”, Andreescu chia sẻ xúc động về cảm giác.

Rạng sáng mai (thứ Sáu 13-8), từ khoảng 6 giờ, cô gái 21 tuổi hạng 8 thế giới sẽ có trận đấu thứ 2 với Ons Jabeur (Tunisia), tay vợt đang chơi rất lên tay trong thời gian gần đây. Jabeur đã có 2 chiến thắng mở màn rất ấn tượng: Đánh bại Clara Burel (Pháp) 6-1, 6-3; và thắng ngược dòng “Mỹ nhân Nga” Daria Kasatkina với điểm số 2-6, 6-3 và 6-3 trong một trận đấu ở vòng 2. Trong quá khứ, Andreescu và Jabeur chưa từng chạm mặt nhau, thế nên, trận đấu ngày mai được đánh giá sẽ là rất thú vị. Dù vậy, “Công chúa lọ lem” có đầy đủ mọi cơ hội để chiến thắng…

Tin cùng chuyên mục