

Tham vọng giành danh hiệu Grand Slam thứ 21, cùng với cú “Calendar Grand Slam” của Novak Djokovic liệu có được thực hiện dễ dàng, khi Next Gen, hay Những ngôi sao trẻ, đang vươn lên mãnh liệt trong giai đoạn US Open Series năm nay? Hãy lắng nghe những “cảnh báo” đến từ “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev, một trong những thách thức lớn nhất đối với “Nhà Vua ATP” tại kỳ giải US Open năm nay.
Daniil Medvedev (Nga) và Camila Giorgi (Italy) đã trở thành 2 nhà vô địch mới của Canadian Open - National Bank Open. Trong khi mà Medvedev đánh bại Reilly Opelka (Mỹ) 6-4, 6-3 ở trận chung kết đơn nam tại Toronto, Giorgi cũng giành được chiến thắng trước Karolina Pliskova (CH Czech) ở trận chung kết đơn nữ tại Montreal. Và trong một diễn biến rất đáng chú ý khác, Roger Federer lại phải… tiến hành phẫu thuật để chữa chấn thương đầu gối, sẽ vắng mặt “trong nhiều tháng”, chắc chắn không thể tham dự US Open 2021.
Tay vợt trẻ mới 23 tuổi người Mỹ - Reilly Opelka, đang gây ra quá nhiều xáo trộn bất ngờ ở Canadian Open - Toronto Masters 2021. Chàng trai xếp hạng 32 thế giới, quê ở St.Joseph, vừa đánh bại đối thủ hạng 3 thế giới - Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp), với điểm số ngược dòng đầy ngoạn mục là 6-7 (2-7), 7-6 (7-4), 6-4, qua đó, giành quyền vào chơi trận đấu chung kết, nơi anh sẽ “chiến” Daniil Medvedev của Nga. Tsitsipas không kềm nổi bình tĩnh với trận thua này.
“Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev vừa có một chiến thắng báo thù đầy chất nhọc nhằn trước Hubert Hurkacz (Ba Lan) với điểm số ngược dòng 2-6, 7-6 (8-6) và 7-6 (7-5). Với kết quả này, Medvedev đã giành quyền lọt vào vòng đấu bán kết của giải đấu vốn đang diễn ra tại Aviva Center: Canadian Open – Toronto Masters, nơi anh sẽ đấu với “Tòa tháp nước Mỹ” John Isner…
Đánh bại James Duckworth (Australia) 6-2, 6-4, “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev đã giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết của giải đấu Canadian Open - Toronto Masters 2021, đang diễn ra tại Aviva Centre. Đối thủ của anh ở vòng đấu “bát cường” là một tay vợt rất quen mặt - “Kẻ thù” Hubert Hurkacz (Ba Lan), từng loại anh ở Wimbledon mới đây…
“Công chúa lọ lem” Bianca Andreescu vừa mới có trận đấu mở màn cho khát vọng bảo vệ ngôi vô địch tại Omnium Banque Nationale - Canadian Open (giải đấu dành cho nữ tại Montral) với chiến thắng 6-1, 3-6 và 6-3 trước Harriet Dart (Anh quốc). Với cô, được bước ra sân đấu, có cơ hội bảo vệ ngôi vô địch ở giải đấu ngay tại quê nhà, mang đến sự xúc động lớn lao và cảm giác rùng mình, nổi da gà hiếm thấy. Ngày mai, cô sẽ tiếp tục bằng trận đấu với Ons Jabeur…
Rafael Nadal từng mang lại sự lạc quan lớn lao cho giới mộ điệu quần vợt thế giới, khi anh vừa quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, rút lui khỏi Wimbledon lẫn cả Olympic Tokyo vì chấn thương bàn chân. Ở giải đấu đầu tiên sau gần 2 tháng, giải Citi Open tại Washington City, Nadal đã thắng 1 trận và thua 1 trận, nhưng lời lẽ và suy nghĩ của anh ngập tràn lạc quan…
“Tình huống đó khiến tôi mất cha nó một ván đấu. Khốn kiếp thật!”, Nick Kyrgios đã la hét như vậy thẳng vào mặt trọng tài điều hành trận đấu, sau khi để thua ngược với điểm số 6-4, 6-7 (4-7), 4-6 trước Reilly Opelka (Mỹ) trong một trận đấu vòng 1 ở Canadian Open - Toronto Masters 2021. Đây là trận thua thứ 3/4 trận đấu gần đây nhất của Kyrgios, ở US Open Series mùa này. Rất dễ hiểu sự tức giận của anh. Nhưng phản ứng “vô lối” như vậy?
Với chiến thắng có điểm số 7-5, 4-6 7-5 trước Mackenzie Mcdonald (Mỹ) ở trong trận chung kết của Citi Open (Washington DC), Jannik Sinner (Ý, năm nay mới 19 tuổi) chẳng những giành được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp mà còn trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất trong lịch sử đăng quang ngôi vô địch ở một giải đấu thuộc hệ thống ATP 500.
Hôm qua, BTC của WTA Rogers Cup (Canadian Open ở Montral - Canada) đã phải chính thức ra thông báo hủy bỏ giải đấu năm nay vì sự đe dọa của dịch Covid-19, dù theo như lịch trình, vẫn còn hơn 4 tháng nữa để “xoay sở và phân tích tình hình” (WTA Rogers Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 7-8 đến ngày 16-8). Thay vào đó, WTA Rogers Cup sẽ chỉ quay lại vào năm 2021. Trong khi đó, ATP Rogers Cup - Tonrono Masters cũng đứng trước nguy cơ phải hoãn lại. Với quần vợt Canada, cơn ác mộng tài chính - chuyên môn đang bắt đầu.
Quyết định không bay sang Canada để tham dự giải Rogers Cup – Toronto Masters của Rohan Bopanna đã giúp anh này gặt hái được vinh quang ở đấu trường Asiad 2018. Với chiến thắng có điểm số 6-3 và 6-4 trước bộ đôi Kazakhstan là Aleksandr Bublik và Denis Yevseyv, Bopanna và người đồng đội Divij Sharan đã mang về tấm HCV nội dung đôi nam môn quần vợt cho Ấn Độ.
“Nhà vua của ATP” Rafael Nadal lại tiếp tục “thống trị giang hồ” khi hạ gục “Chiến binh Hy Lạp” Stefanos Tsitsipas với điểm số 6-2, 7-6 (7-4) trong trận chung kết Rogers Cup – Toronto Masters 2018; qua đó, giành được danh hiệu thứ 80 trong sự nghiệp, và cũng là danh hiệu Masters thứ 33 của anh.
“Chàng chiến binh Hy Lạp trẻ trung” Stefanos Tsitsipas đang tiếp tục tạo ra địa chấn ở Rogers Cup với chiến thắng mới nhất trước Đệ tam kiếm Alexander Zverev, dù “bại tướng” tỏ ra không phục và cay cú với kết quả này.