Dịch Covid-19 mang lại ác mộng cho quần vợt Canada: Giải đấu Montreal bị hủy, Toronto cũng lâm nguy

Hôm qua, BTC của WTA Rogers Cup (Canadian Open ở Montral - Canada) đã phải chính thức ra thông báo hủy bỏ giải đấu năm nay vì sự đe dọa của dịch Covid-19, dù theo như lịch trình, vẫn còn hơn 4 tháng nữa để “xoay sở và phân tích tình hình” (WTA Rogers Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 7-8 đến ngày 16-8). Thay vào đó, WTA Rogers Cup sẽ chỉ quay lại vào năm 2021. Trong khi đó, ATP Rogers Cup - Tonrono Masters cũng đứng trước nguy cơ phải hoãn lại. Với quần vợt Canada, cơn ác mộng tài chính - chuyên môn đang bắt đầu.

WTA Rogers Cup 2020 bị hủy
WTA Rogers Cup 2020 bị hủy
Hồi năm ngoái, khi mà “Công chúa lọ lem” Bianca Andreescu đánh bại "đàn chị" người Mỹ - Serena Williams ở trận đấu chung kết, cô nàng sinh năm 2000 này đã trở thành tay vợt nước chủ nhà đầu tiên đăng quang ở giải đấu Canadian Open (tính cả giải nam lẫn giải nữ) sau 50 năm. Nhưng chỉ 1 năm sau, Andreescu đã không thể bảo vệ ngôi vô địch của mình, không phải vì cô “đú đởn ham các trò hẹn hò trên mạng xã hội” như đàn chị là “Nữ hoàng Twitter” Eugenie Bouchard, mà bởi vì sự bùng phát của virus corona khiến WTA Rogers Cup 2020 phải hủy bỏ.

“Đây là một ngày rất buồn với quần vợt Canada”, ông Michael Downey - Chủ tịch kiêm GĐĐH của LĐQV Canada buồn bã tuyên bố, “Giải đấu Montreal của chúng tôi là một trong những giải đấu hay nhất và giải trí thường niên của thế giới, mang lại hạnh phúc cho hơn 200 ngàn khán giả. Chúng tôi muốn chứng kiến Bianca quay trở lại như là một nhà Đương kim vô địch, và chúng tôi chưa hề có điều này trong lịch sử gần đây, vì thế mọi chuyện rất, rất buồn. Nhưng chúng tôi hoàn toàn hiểu được tại sao. Sức khỏe và hành phúc đang được đặt lên hàng đầu ở Canada”.

Dịch Covid-19 mang lại ác mộng cho quần vợt Canada: Giải đấu Montreal bị hủy, Toronto cũng lâm nguy ảnh 1 Andreescu vô địch Rogers Cup 2019, nhưng không thể bảo vệ danh hiện năm nay

Không chỉ WTA Rogers Cup, cả ATP Rogers Cup - Toronto Masters, cũng đứng trước nguy cơ bị hủy, vì giải đấu này cũng sẽ diễn ra trong khung thời gian vào tháng 8. “Thành thật mà nói, giải đấu Toronto cũng đang bị lâm nguy!”, Chủ tịch Downey cho biết thêm, “Chúng tôi luôn nghĩ sẽ có thể là như vậy, vì tất cả chúng tôi đang ở một cái thời điểm trong năm, đặc biệt rất khó khăn, khi mà nói về sự thành công của những giải đấu này. Bạn có 20 ngàn, 25 ngàn con người phải xuất hiện trên sân ở cùng 1 thời điểm, mà chính quyền lại đang nói đến giãn cách xã hội. Chúng tôi cũng biết không ai thật sự biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai với virus này”.

Với lợi nhuận thu được từ 2 giải đấu Rogers Cup ở Montreal và Toronto được sử dụng chủ yếu để đầu tư vào các chương trình phát triển quần vợt nước nhà, rồi đào tạo quần vợt trẻ (chiếm đến 94 % lợi nhuận từ 2 giải đấu này), LĐQV Canada đang đứng trước viễn cảnh là phải tạm dừng các chương trình đã hoạch định cho đến tận tháng 8 năm sau. Hiện tại, do các hoạt động quần vợt đều đã tạm dừng, LĐQV Canada sẽ không cần phải chi ra kinh phí, nhưng khi các hoạt động quay trở lại sau dịch bệnh, sẽ là như thế nào? Theo ước tính của ông Downey, quần vợt Canada thiệt hại hơn 10 triệu USD nếu cả 2 giải đấu ở Montreal và Toronto đều bị hủy.

Đó là về mặt tài chính, về chuyên môn, những tay vợt tài năng hàng đầu Canada cũng sẽ mất đi điều kiện được cọ xát ở các giải đấu sân nhà. Andreescu không thể bảo vệ ngôi vô địch như kỳ vọng, mà cô đã không thể thi đấu ngay từ đầu mùa giải vì phải vật lộn với chấn thương (cô cũng đã không thể bảo vệ ngôi vô địch ở Indian Wells). Khi Bianca đã sẵn sàng quay trở lại, cô lại phải tiếp tục chờ đợi vì đại dịch Covid-19, sức ỳ, vì vậy là rất lớn. Ngoài Bianca, các tài năng trẻ khác của quần vợt Canada cũng đối mặt với thời kỳ nhàn rỗi khó chịu như là Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, hay cô bé 17 tuổi Leylah Annie Fernandez…

Người Canada rất muốn thấy lại hình ảnh này, nhưng...

Tin cùng chuyên mục