Cái bực mình của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức

Trên giấy tờ, danh thủ Lê Huỳnh Đức sắm vai Giám đốc kỹ thuật của Sài Gòn FC, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho “đàn em” một thời ở Công an TPHCM là Phùng Thanh Phương. Nhưng ai cũng hiểu, sức ảnh hưởng của ông Đức lên đội bóng mới lớn nhất.

Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức có tiếng nói rất lớn ở Sài Gòn FC. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức có tiếng nói rất lớn ở Sài Gòn FC. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lật lại 90 phút ở trận derby với CLB TPHCM của Sài Gòn FC mới đây, số phút mà Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đứng trên đường pitch chỉ đạo còn hơn đồng nghiệp Phùng Thanh Phương. Từ những tình huống cố định, lên bóng hay phòng ngự đều có bóng dáng của danh thủ này đứng... chỉ tay 5 ngón. Rất nhiều lần giới mộ điệu thấy ông Đức phát bực và quay người nhìn ban huấn luyện với cái lắc đầu ngao ngán sau mỗi đường chuyền hỏng hay không đúng ý đồ.

Đâu riêng Sài Gòn FC, chiến lược gia Lê Huỳnh Đức hay phát bực có từ khi ông dẫn dắt Đà Nẵng hơn chục năm về trước. Mỗi chiến lược gia có cách huấn luyện khác nhau. Ông Đức tính nóng, thẳng thắn và dám đối diện sự thật. Điều này cho thấy tâm huyết của ông với nghề, với trách nhiệm đưa Sài Gòn FC chạy trốn cánh cửa “tử thần”.

Nửa chặng V-League 2022 đã qua, không khó để cảm nhận con người của Sài Gòn FC yếu và thiếu rất nhiều so với các đối trọng, dù tiềm lực tài chính của họ không hề kém cạnh. Ngoài Đỗ Merlo và Cao Văn Triền, số còn lại đều chưa thể đáp ứng được sự khắc nghiệt của cuộc chơi. Một đội hình mỏng, nguy cơ rớt hạng rất cao, nhưng Huỳnh Đức vẫn mạo hiểm để về huấn luyện đội bóng, chấp nhận rước bực vào người, bỏ qua những hệ lụy về danh tiếng thì điều đó rất đáng trân quý.

Sài Gòn FC phần nào lột xác kể từ khi ông Đức cầm sa bàn chiến thuật. Ba vòng rồi, đại diện đến từ TPHCM chơi trên cơ, nhưng thiếu may khi để HAGL đánh bại 1-0. Họ không chấp nhận buông xuôi dù bị Becamex Bình Dương và CLB TPHCM dẫn điểm. Tinh thần chiến đấu là điểm cộng của Sài Gòn FC dưới thời “tướng” Đức, họ chiến đấu đến cùng vì sự sinh tồn của đội bóng và cũng như “miếng cơm manh áo”.

Những ngoại binh mới và cả tuyển thủ U23 Việt Nam Liễu Quang Vinh đã đến với đội. Quang Vinh đá chính ở trận derby, trong khi tân binh Olsen Nicholas John đã lập công ngay trận ra mắt V-League. Sức tấn công của Sài Gòn FC cũng đa sắc màu hơn khi có lật cánh, cầm bóng, dứt điểm từ xa, phối hợp nhóm... Đó cũng là nét tích cực khác để CĐV hy vọng vào các “con cưng” đảo chiều tình thế.

Cái bực mình của Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức ảnh 1 Tân binh Olsen Nicholas John ghi bàn thắng trong lần đầu ra mắt V-League. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Sài Gòn FC đang cố gắng thay đổi, làm tất cả những gì có thể để thoát tình thế hiện tại. Dù vậy, trong bóng đá không có từ nếu, và người ta chỉ dựa vào kết quả chung cuộc để xét tính thành bại của một CLB. Sài Gòn FC muốn đi xa thì phải giải được những vấn đề còn tồn đọng trước mắt. Tất nhiên, sự thay đổi của ông Đức chưa thể sớm thay đổi bảng điểm tỉ số, mà nói như HLV Phùng Thanh Phương rằng: “Thời điểm này chúng tôi phải giữ tinh thần cho các cầu thủ. Về chuyên môn, khi anh Đức về đội đã có những thay đổi. Nhưng mọi người cũng cần có thời gian để phát huy được cách chơi mới”.

Vòng tới, Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và học trò tiếp Hà Tĩnh trên sân nhà. Lượt đi, Sài Gòn FC thắng nghẹt thở đối thủ 4-3 trên sân khách, đó cũng là chiến thắng đầu tiên của họ ở V-League 2022. Trước đối thủ không lệch nhiều về chuyên môn, nếu không “bỏ túi” được 3 điểm thì e Sài Gòn FC gần như cầm vé xuôi ngược Giải hạng Nhất sang năm.

Tin cùng chuyên mục