Galatasaray – Man United

Bruno Fernandes hào hứng với bầu không khí ‘tuyệt vời’ ở Galatasaray

Bruno Fernandes đang tận hưởng bầu không khí thù địch tại Galatasaray khi Manchester United tìm cách nuôi hy vọng vào vòng knock-out Champions League.
Mauro Icardi súng hỏng quả 11m, nhưng Galatasaray vẫn thắng 3-2 ở Old Trafford
Mauro Icardi súng hỏng quả 11m, nhưng Galatasaray vẫn thắng 3-2 ở Old Trafford

Đội bóng của Erik ten Hag có vẻ khó thể tiếp tục chơi Champions League trong năm mới sau thất bại 3 trong 4 trận đấu ở bảng A khiến họ đứng cuối bảng. Man United đã thua trên sân Bayern Munich, Copenhagen và thua Galatasaray trên sân nhà, đồng nghĩa với việc một thất bại nữa ở Istanbul vào thứ Tư sẽ chấm dứt giấc mơ Champions League của họ trước vòng đấu cuối cùng.

“Trong bảng này, cảm giác là chúng tôi phải thắng cả 2 trận còn lại để hy vọng đi tiếp,” đội trưởng Bruno Fernandes muốn nói đến trận sân khách ở Galatasaray và trận sân nhà với một Bayern không còn động lực.

“Chúng tôi biết thắng cả trận là hết sức khó khăn, nhưng phải nghĩ rằng mình có thể làm được vì Man United đã từng làm được chuyện khó tin trong quá khứ khi đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta đã trải qua một số giai đoạn khó khăn nên chúng ta phải lặp lại chiến tích”.

Khi được hỏi về động lực mà Man United có được trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ (sau chiến thắng Everton 3-0), Bruno nói: “Chúng tôi luôn cảm thấy tự tin vì biết những phẩm chất mà mình có trong đội.

“Rõ ràng là đôi khi bạn không đạt được kết quả như mong muốn nhưng chúng tôi cảm thấy tự tin vì niềm tin vào đội ngũ, vào những cầu thủ mình có, vào quá trình mình đang (trải qua).

“Chúng tôi biết rằng đây đã là năm thứ hai làm việc với nhà cầm quân này, vì vậy một số thứ phải tốt hơn và chúng tôi phải cải thiện phong độ trên con đường giành chiến thắng”.

Man United đã thua ngược Galatasaray 2-3 trong trận đấu tại Old Trafford vào tháng trước và giờ phải đối mặt với một trong những bầu không khí đáng sợ nhất ở châu Âu - điều mà Fernandes tin rằng sẽ giúp ích cho màn trình diễn của anh ấy thay vì cản trở nó.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho bầu không khí đó. Tôi nghĩ khi còn là một đứa trẻ, bạn sẽ muốn chơi trong bầu không khí như thế này. Bạn biết rằng trận đấu với Galatasaray sẽ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ, với tư cách là một cầu thủ, tôi thích chơi ở sân vận động này vì đó là động lực lớn cho bạn.

“Tôi biết điều đó sẽ xảy ra với bạn, nhưng việc thi đấu ở những sân vận động có lượng khán giả như vậy chắc chắn sẽ là một động lực lớn. Chúng tôi khá chắc chắn rằng những CĐV Man United trên sân cũng sẽ thực sự tặng chúng tôi thứ gì đó”.

Man United sẽ cần phải lùi sâu và chơi gắn kết nếu muốn rời Istanbul với chiến thắng mà họ mong muốn. Ngoài những khó khăn mà đội chủ nhà và người hâm mộ đặt ra, đoàn quân của Ten Hag cũng sẽ không có Marcus Rashford bị treo giò và vắng mặt hàng loạt trụ cột ở Istanbul.

Fernandes nói: “Những người khác phải bước lên. “Họ phải bước đi giống như Kobbie (Mainoo) đã làm (ở Everton). Những người khác có cơ hội, họ phải thực hiện một bước tiến lớn và tuyên bố để có mặt trong đội”.

Tin cùng chuyên mục