Brazil hòa kịch tính trong trận cầu 6 bàn thắng với Tây Ban Nha

Trận giao hữu được đặt tên “Một làn da, Một bản sắc” nhằm ủng hộ cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc của tiền đạo Vinicius Junior đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3 thú vị, nhưng đây lại là “sàn diễn” để các tài năng còn rất trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha và Endrick của Brazil tỏa sáng rực rỡ.

Rodri ghi cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền trong ngày mang băng đội trưởng Tây Ba Nha.
Rodri ghi cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền trong ngày mang băng đội trưởng Tây Ba Nha.

Trận giao hữu tại sân Santiago Bernabeu này được sắp xếp để gửi đi thông điệp chống lại nạn phân biệt chủng tộc sau nhiều vụ lạm dụng khác nhau nhằm vào cầu thủ chạy cánh Vinicius của Real Madrid ở Tây Ban Nha. Vinicius lần đầu tiên đeo băng đội trưởng tuyển Brazil, nhưng anh lại có một màn trình diễn dưới sức. Ngôi sao 23 tuổi này phải rời sân ở phút 71, và đội tuyển 5 lần vô địch thế giới chỉ hòa 3-3 nhờ quả phạt đền ở phút 90+7 của Lucas Paqueta. Kết quả này cũng giúp tân HLV Dorival Junior không thua trong 2 trận ra mắt của mình cùng Selecao - trước đó đã thắng 1-0 trên sân tuyển Anh.

Chủ nhà Tây Ban Nha đã thi đấu xuất sắc trong hiệp một, gần như không để đối thủ phản kích. Trong đó tiền đạo 16 tuổi Lamine Yamal gây ấn tượng mạnh mẽ. Tài năng đang khoác áo Barcelona mang về quả phạt đền để đội trưởng Rodri mở tỷ số ở phút 12, trước khi kiến tạo cho Dani Olmo gia tăng cách biệt ở phút 36. Tuy nhiên, một sai lầm của thủ môn Tây Ban Nha, Unai Simon đã cho phép Rodrygo gỡ lại một bàn trước giờ nghỉ.

Sau giờ giải lao, HLV Dorival tung Endrick - người ghi bàn ấn định chiến thắng vào lưới đội tuyển Anh vào thứ Bảy - vào sân và giúp tiền đạo 17 tuổi ra mắt người hâm mộ của đội bóng tương lai Real Madrid. Ngôi sao trẻ này không đợi lâu để ghi bàn thắng đầu tiên ở thủ đô Tây Ban Nha, tung cú vô lê sau một quả phạt góc ghi bàn gỡ hòa 2-2. Tây Ban Nha nghĩ rằng họ đã thắng khi Rodri thực hiện thành công quả phạt đền thứ 2 ở phút 87, khi Dani Carvajal bị Lucas Beraldo phạm lỗi. Nhưng Paqueta là người có tiếng nói cuối cùng với bàn cân bằng tỷ số từ chấm phạt đền.

Lucas Paqueta.jpg
Nhưng Brazil cân bằng tỷ số hòa 3-3 nhờ quả phạt đền ở phút 90+7 của Lucas Paqueta.

“Tôi tức giận khi không thắng được một trận đấu mà chúng tôi vượt trội hơn”, HLV Luis de la Fuente đánh giá, trước khi tin rằng La Roja đang đi đúng hướng trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2024. “Điều tích cực là chúng tôi đã được củng cố, đội đang phát triển và mang lại cảm giác rằng đội này có thể tiến rất xa”.

Trong khi, Rodri chia sẻ với Teledeporte: “Thật tiếc khi chiến thắng đã tuột khỏi tay chúng tôi ở giây cuối cùng, đó là một quả phạt đền mà lẽ ra chúng tôi có thể tránh được”. Đây cũng là một dịp rất đặc biệt với Rodri, người đã được Alvaro Morata trao lại chiếc băng đội trưởng như một cử chỉ đối với cái chết gần đây của ông nội của tiền vệ Man.City. Rodri nói thêm: “Tôi đã dành các bàn thắng cho ông tôi, vì tất cả những gì ông đã dạy tôi”.

Tiền vệ Olmo nói: “Trận đấu với Brazil không bao giờ mang tính giao hữu. Cả hai bên đều muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đã cống hiến hết mình trên sân dù có và không có bóng. Cuối cùng điều đó đã không xảy ra, nhưng chúng tôi phải tự hào về những gì mình đã làm”.

Tin cùng chuyên mục