Bóng đá Việt - một năm dậy sóng

Hành trình năm 2011 xem như đã khép lại với bóng đá Việt Nam. Ở thời điểm này, khi các môn thể thao khác khá lặng lẽ dù gặt hái nhiều thành quả vàng cho nền thể thao nước nhà, thì bộ môn bóng đá - đứa con cưng được nuông chiều hết mực - lại dậy sóng ba đào trên mặt báo vì sự yếu kém toàn diện của nó.

Cả 3 mục tiêu đề ra trong năm 2011: Vòng loại World Cup 2014; Olympic London 2012 và SEA Games 26, bóng đá Việt Nam trắng tay cả ba. Chiến thuật đơn điệu, lối chơi nghèo nàn, đối diện trước đối thủ nào cũng là cuộc chiến khó khăn, cũng thắc thỏm trông chờ sự may rủi hay cú sẩy chân của đối thủ cho thấy bước giật lùi của bóng đá Việt. Cho dù có khiêm tốn chọn mục tiêu tầm thấp quen thuộc là “lọt” vào trận chung kết, thì kết quả bết bát ở SEA Games 26 vừa rồi là lời cảnh tỉnh cho sự ảo tưởng, rằng chúng ta là đội bóng mạnh trong khu vực…

Nơi sân cỏ trong nước, mùa bóng 2011 khép lại bằng trận chung kết được cho là hấp dẫn, đầy không khí bóng đá. Nhưng một trận đấu không thể khỏa lấp được chất lượng của cả một mùa giải xuống cấp không phanh. Nạn mua chuộc trọng tài, bạo lực trên sân cỏ, CĐV quậy phá trên khán đài; tiếng còi méo mó; những trận cầu đầy chất kịch nghệ cùng bao hành vi tiêu cực từ chính những người tham gia cuộc chơi đã bôi bẩn giải đấu mang tên V-League. Giờ đây, hình ảnh giải đấu với khán đài dậy sóng biến mất, thay vào đó là sự ngao ngán nổi sóng trong lòng người mộ điệu.

Khi người hâm mộ đã dành tình yêu cho trò chơi bóng đá thì không một ai có thể hủy hoại, cho dù đó là những người tổ chức cuộc chơi. Một buổi lễ tổng kết mùa bóng V-League kín cửa, nghĩ rằng sẽ diễn ra êm ái, mọi chuyện rồi lại xuê xoa cho nhau, không ngờ trở thành buổi cướp diễn đàn ngoạn mục từ các ông bầu, làm dậy sóng công luận. Cũng từ đây, người ta thấy rõ sự yếu kém của VFF trong việc điều hành các giải đấu, khi để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, đành nhường quyền tổ chức mùa bóng mới vào tay các ông bầu.

Bóng đá Việt kết thúc năm 2011 trong gam màu xám. Người hâm mộ lại tiếp tục hy vọng để kỳ vọng vào một một sự thay đổi. Trong thực trạng đó, sự ra đời của công ty điều hành bóng đá chuyên nghiệp VPF như một cứu cánh cho niềm tin. Tuy thế, với những con người, cơ chế và cách tư duy cũ, VPF chẳng thể là thần dược đánh thức ngay cơn mê trầm luân của “đứa con cưng”. Bởi thế, bóng đá Việt một mai có qua cơn mê luôn là câu hỏi có thật trong tâm trạng người mộ điệu lúc này. 

PHƯỚC PHAN

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Giải S7 Chợ Mới mở rộng, tranh Cúp Billiards Gold 2 - Long Xuyên: 3 ngày sôi động, vui buồn lẫn lộn, thu hút hàng trăm khán giả đến sân, hàng ngàn khán giả xem live-stream

Giải S7 Chợ mới mở rộng kết thúc hồi tuần trước, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại miền đất sân 11 người cỏ tự nhiên mãi về sau. Kim Thành FC (Bạc Liêu) đăng quang ngôi vô địch đầy xứng đáng với đội hình “binh hùng tướng mạnh”, thừa sức ngược ra Bắc đá VPL, nhưng cũng rất đáng khen cho Phong Táo FC (Đồng Tháp), đội bóng áo đỏ đã thiệt quân trong trận đấu chung kết vẫn ra sức chiến đấu, trụ lại đến hiệp 2 dưới sự chỉ huy của “Cap” Tuấn Vinh...