Bóng đá ĐBSCL: Tiếp tục duy trì và... chờ thời

Thêm một mùa bóng nữa, người hâm mộ bóng đá miền sông nước ĐBSCL chưa thể chào đón đứa con tinh thần nào thi đấu ở sân chơi đỉnh cao V-League mà tiếp tục hướng đến giải hạng Nhất. Nơi mà khu vực này đang có 4 đại diện, nhưng chưa lộ rõ tham vọng lên hạng mùa này. 

Long An (áo trắng) tích cực chuẩn bị cho mùa bóng mới. Ảnh: Anh Tuấn
Long An (áo trắng) tích cực chuẩn bị cho mùa bóng mới. Ảnh: Anh Tuấn

Đội được đặt kỳ vọng nhiều nhất ở mùa này là Cần Thơ, vốn có nhiều chuyển biến ở khu kỹ thuật, họ đang được vận hành bởi bộ đôi Nguyễn Hữu Đang - Nguyễn Liêm Thanh. Cần Thơ được xem là đội bóng nhiều tham vọng nhưng cũng lắm biến động nhất ở khu vực ĐBSCL trong thời gian qua. Sau nhiều năm sử dụng "phù thuỷ" Vũ Quang Bảo, năm nay họ làm mới bằng bộ đôi HLV trẻ như đã đề cập. 

Cần Thơ được đặt vào nhóm đội có thể gây khó khăn cho những ứng viên thăng hạng là Bình Định, Khánh Hòa và Bà Rịa -Vũng Tàu. Nhưng theo đánh giá chung thì đội bóng này cũng chỉ dừng ở khả năng "phá bĩnh" chứ chưa thực sự mạnh để mơ cao hơn. 

Trong khi đó 3 đội còn lại chưa sẵn sàng để hướng đến cuộc đua thăng hạng. Nhất là Long An vốn đang tiếp tục trẻ hoá khi nhiều trụ cột ra đi. Tài Lộc, Tấn Tài đã đến các CLB V-League và đội tiếp tục đôn các cầu thủ trẻ lên để trui rèn. Còn Đồng Tháp lại đang vướng vào scandal tiêu cực ở đội U21 mà ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá tỉnh này. Mặt khác, thực lực của Đồng Tháp cũng chưa đủ mạnh để gia nhập vào nhóm đội tranh vé lên hạng. 

Tin cùng chuyên mục