

Thể thao An Giang đã xuất quân dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và mục tiêu đặt ra là các VĐV thi đấu giành kết quả tốt nhất qua đó đứng trong 10 đơn vị có tổng số huy chương cao nhất kỳ này.
Không nằm ngoài dự đoán, cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã thể hiện sức mạnh trong chặng 5 giải xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase 2021 khi cán đích đầu tiên thắng chặng, qua đó cầm lại chiếc Áo xanh từ người đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai.
Sau khi bị mất chiếc Áo vàng và nhất đồng đội trong chặng 3, các các cô gái Tập đoàn Lộc Trời đã thể hiện sức mạnh, đòi lại tất cả trong chặng 4 cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase 2021 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt.
Không phải những ứng viên đi đèo tốt của hai đội mạnh Tập đoàn Lộc Trời, Biwase Bình Dương giành chiến thắng ở chặng 3 chinh phục 2 đèo Chuối và Bảo Lộc mà là cô gái trẻ của đội Cần Thơ Nguyễn Thi Kim Cương. Một chiến thắng nằm ngoài dự đoán đã giúp cho Kim Cương nhảy lên chiếm Áo vàng lẫn Áo trắng sau chặng 3 giải xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase 2021.
Sau khi chùn chân trong chặng 1 do tính toán chiến thuật, cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) đã thể hiện sức mạnh khi về nhất chặng 2 cuộc đua xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase để vươn lên chiếm Áo xanh của người đồng đội Nguyễn Thị Thu Mai.
Theo ông Ngô Văn Lui - Trưởng Ban tổ chức giải xe đạp nữ Biwase 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên giải xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase dự kiến khởi tranh vào ngày 5-3 tới phải tạm hoãn. Hiện tại, Ban tổ chức đang theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh thế nào để cố gắng tổ chức trong tháng 3, dự kiến vào ngày 19-3.
Do đẳng cấp vượt trội so với các tay đua trong nước, cô gái vàng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn là người giành chiến thắng trong chặng 4 Cuộc đua xe đạp nữ An Giang 2020 diễn ra sáng nay từ Rạch Giá đi Bạc Liêu (133 km).
Một ngày sau khi để xảy ra sự việc đáng tiếc trong trận Phố Hiến - An Giang ở vòng 6 giải hạng Nhất 2020, lãnh đạo CLB Phố Hiến đã tiến hành họp vào trưa 8-7, sau đó phát hành thông cáo báo chí xin lỗi người hâm mộ.
Thêm một mùa bóng nữa, người hâm mộ bóng đá miền sông nước ĐBSCL chưa thể chào đón đứa con tinh thần nào thi đấu ở sân chơi đỉnh cao V-League mà tiếp tục hướng đến giải hạng Nhất. Nơi mà khu vực này đang có 4 đại diện, nhưng chưa lộ rõ tham vọng lên hạng mùa này.