Sân chơi Premier League không còn dành cho Arsenal, Tottenham và cả Man.City, nên Cúp FA lúc này là cơ hội duy nhất để họ có thể cứu vãn mùa giải của mình bằng một danh hiệu.
Mùa giải này tại Anh đã tìm ra một nhà vô địch đầu tiên là Man.United ở Cúp Liên đoàn. Ở đấu trường Premier League, Chelsea cũng đang khẳng định không còn đối thủ trong cuộc đua khi họ đã tạo cách biệt với 2 đội bám đuổi gần nhất Tottenham, Man.City đến 10 điểm trước 11 vòng đấu cuối. Vì vậy, Cúp FA đang hội tụ nhiều anh tài ở tứ kết như Chelsea, Man.United, Man.City, Arsenal và Tottenham.
Đến thời điểm này, đã có quá nhiều đội rơi vào tình trạng “mất phương hướng” và chỉ còn biết bám víu vào chiếc Cúp FA, nên giới quan sát đang hồi hộp xem Arsenal liệu có thể vượt qua nỗi đau Champions League để đánh bại đối thủ nghiệp dư Lincoln City và giành quyền vào bán kết Cúp FA. Họ cũng mong chờ trận “kinh điển” Chelsea tiếp đón Man.United vào thứ hai.

Sự mạnh mẽ của thầy trò HLV Antonio Conte đang là điểm nhấn quan trọng của bóng đá Anh mùa này
Cúp FA bất ngờ được “yêu thích” - điều đáng buồn hơn vui của bóng đá Anh. Chelsea rõ ràng quá xứng đáng với vị trí hiện tại và cũng sẽ không ai phàn nàn gì nếu một đội bóng xuất sắc và ổn định như thế đăng quang Premier League mùa này. Có trách là việc các đối thủ của họ quá thất thường nên không thể duy trì sự hấp dẫn trong cuộc đua đến phút cuối. Tiếp đến, việc Tottenham và Arsenal “toàn tâm toàn ý” cho Cúp FA cũng chỉ vì họ đã gây thất vọng quá lớn ở Cúp châu Âu. Trong đó, Tottenham thậm chí không qua nổi vòng bảng Champions League và cũng bị loại ngay vòng knock-out đầu tiên khi “dạt” xuống Europa League. Với Arsenal, chắc chắn là một “nỗi nhục” mà bóng đá Anh không hề mong muốn khi bị Bayern Munich loại ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 10-2.
Thất vọng lớn nhất mùa giải có thể kể đến 2 đội bóng Manchester. Cho đến lúc này, Man.United dù đã thắng danh hiệu đầu tiên Cúp Liên đoàn, nhưng là nhờ đoàn quân của HLV Mourinho đã bị loại khỏi đường đua Premier League quá sớm nên có nhiều thời gian tập trung cho các mặt trận đấu cúp kém danh. Với Man.City, sự xuất hiện của Pep Guardiola cũng chẳng mang lại nhiều điều tốt đẹp ngoài 2 tháng đầu giải, khi sự mới mẻ của ông thầy người Tây Ban Nha còn khiến đối thủ bất ngờ.
Trên lý thuyết, bóng đá Anh vẫn còn những sự hiện diện quan trọng ở các Cúp châu Âu, với Man.City và Leicetser chuẩn bị đá lượt về vòng 1/8 Champions League, còn Man.United tràn trề cơ hội đi tiếp vào tứ kết Europa League sau trận hòa 1-1 tại FC Rostov ở lượt đi vòng 1/8 hôm thứ năm. Nhưng trong hành trình còn rất dài ở phía trước, sự tương quan về năng lực không cho thấy sự vượt trội nào của các đại diện Anh.
ANH THƯ