Bốn “ông bầu” Lê Quý - Phan Tân - Hoàng Sơn - Công Huy ra mắt CLB Đại Lâm Mộc, với mục tiêu tham gia các giải đấu thuộc hệ thống của Vietfootball

Chiều tối Chủ nhật 3-3, tại SVĐ Gia Định, bốn “ông bầu” Lê Quý - Phan Tân - Võ Hoàng Sơn - Mai Công Huy chung tay tổ chức Giải bóng đá 7 người Tân niên mừng xuân Giáp thìn 2024, đồng thời ra mắt CLB bóng đá phong trào Đại Lâm Mộc. Như vậy, lại thêm 1 đội bóng phủi chất lượng gia nhập làng phủi Sài Gòn.

"Bầu" Lê Quý - Phan Tân - Hoàng Sơn - Công Huy và HLV Long Giang trong buổi lễ ra mắt CLB Đại Lâm Mộc. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
"Bầu" Lê Quý - Phan Tân - Hoàng Sơn - Công Huy và HLV Long Giang trong buổi lễ ra mắt CLB Đại Lâm Mộc. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Giải mừng Xuân “vui là chính”...

Giải bóng đá 7 người Tân niên mừng xuân Giáp thìn 2024 diễn ra sáng, chiều 3-3 là cơ hội để bốn “ông bầu” Lê Quý (KEEPFLY), Phan Tân (diễn viên Tân Trề, Tàu hũ tươi Nam Việt), Võ Hoàng Sơn (Store Detailing) và Mai Công Huy (Gà Spa) cùng với các đối tác, bằng hữu và nhân viên tập trung lại với nhau, chơi bóng và chào mừng Xuân mới.

Các cầu thủ tham dự giải đấu cùng nhau bắt thăm rất ngẫu nhiên đầu quân cho 4 đội bóng, lần lượt là KEEPFLY, Tàu hũ tươi Nam Việt, Store Detailing và Gà Spa với quy định mỗi đội bóng buộc phải có: 3-4 doanh nhân, 2 nghệ sĩ, số còn lại là các cầu thủ bao gồm nhân viên của các công ty tham dự giải, các cầu thủ cựu chuyên - cựu năng khiếu - và bán chuyên.

Để bảo đảm tính công bằng cho giải đấu, các đội bóng chỉ được xung trận với đội hình gồm 2 (hoặc 3) doanh nhân, 2 nghệ sĩ và 2 cầu còn lại (Giải đá theo thể thức sân 7, 6 cầu đá và cả 1 thủ môn) và khi thay người, chỉ có doanh nhân được thay thế cho doanh nhân, nghệ sĩ cho nghệ sĩ và các cầu thủ còn lại thay lẫn nhau, để đảm bảo tính công bằng và cân bằng.

Giải đấu thu hút toàn tiếng cười, khi hơn thua - thành bại sẽ để lại ngoài cuộc sống trong các ngày sắp tới, còn ở đây, kết quả không quan trọng, các trận đấu dù khởi đầu với cách biệt 3-0 hay 4-0 nhưng thường dây dưa kéo đến cả loạt sút luân lưu, Nhà vô địch hay đội bóng Hạng 4 cũng đều nhận lãnh 1 kiểu huy chương mạ vàng duy nhất và sau đó, tất cả đều cùng cụng ly!

...Nhưng “ghi bàn là 10”

Tham dự giải đấu “vui là chính”, kết quả không quan trọng nhưng phải ghi bàn, thậm chí ghi thật nhiều bàn, mọi thứ còn vui hơn. Theo đúng tiêu chí đó, các ông bầu, các nghệ sĩ, các cầu thủ tham gia giải đấu tranh thủ ghi bàn ở mọi thời điểm, mọi khoảng không gian có thể để tạo nên những trận đấu có tỷ số “kinh khủng”.

Trận Gà Spa - KEEPFLY ở bán kết 2 có tỷ số chính thức 7-7 và phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu (nơi bầu Lê Quý và diễn viên Hoàng mèo giành vé vào chung kết). Trước đó, trận bán kết 1 giữa Tàu hũ tươi Nam Việt và Store Detailing đã kết thúc với tỷ số 13-11 nghiêng về phía bộ đôi diễn viên Tân Trề và Long đẹp trai.

Chưa hết, trận tranh Hạng 3 giữa Store Detailing và Gà Spa kết thúc với tỷ số 13-9 nghiêng về phía đội bóng của “bầu” Võ Hoàng Sơn. Store Detailing giành chiến thắng nhờ công rất lớn của siêu tiền đạo Ca sĩ TiTi. Với kỹ năng săn bàn vượt trội, anh đã ghi đến 5 bàn trong trận đấu này, và cuối cùng, giành danh hiệu Vua phá lưới chung cuộc.

Sau trận đấu, Ca sĩ TiTi chia sẻ: “Thật vui khi được tham gia sự kiện bóng đá phong trào này - càng vui hơn khi tôi giành được danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng chỉ sau 2 trận đấu!”. Ca sĩ TiTi thích nhất bài hát “Trú mưa” của mình, nhưng trong một buổi trưa và chiều ngập nắng Sài Gòn, anh không ngại ngần trút cơn mưa bàn thắng vào lưới 2 đối thủ...

ca-si-titi-6428.jpg
Ca sĩ TiTi là Vua phá lưới của giải

Trận chung kết “Thập toàn - Thập mỹ”

Trận chung kết Giải bóng đá 7 người Tân niên mừng Xuân Giáp thìn 2024 chắc chắn là trận chung kết phủi đáng nhớ nhất suốt nhiều năm sau. Hai đội bóng, với nhiều hảo thủ, cả trên sân đấu lẫn trên... sân khấu, trên phim ảnh - truyền hình, như là Nguyễn Thành Long Giang, Trần Văn Vũ, Tân Trề, Long đẹp trai, Hoàng mèo, Tiến Luận mang lại bữa tiệc mãn nhãn.

Tiến Luật “Đường Băng” cho thấy khả năng biến hình phi thường của bản thân. Chỉ vừa hiện diện trong trận tranh Hạng 3, nhưng vài chục phút sau, anh đã trở thành một hảo thủ trong trận cầu chung kết với màu áo KEEPFLY dũng mãnh. Và anh chơi bóng như thể những năm tháng hành động thời Chị Mười Ba chỉ là “mây khói thoảng qua”.

Tiến Luật “Đường Băng” cũng chứng minh, với anh, tất cả mọi con đường đều tiến về chung kết và khi anh vừa rời đường băng sân đấu, những gì anh để lại đã giúp các đồng đội hạ cánh an toàn - ngay điểm nâng cúp vô địch, sau 20 bàn thắng được ghi giữa 2 bên, cả KEEPFLY lẫn của Tàu hủ tươi Nam Vang.

Tỷ số tranh tài chính thức của trận chung kết là 10-10, không khác nào hình ảnh “Thập toàn -Thập mỹ” mà giải đấu mang lại, để cùng hướng đến năm mới và ra mắt CLB phủi Đại Lâm Mộc với giá trị tương lai to lớn vô cùng. Dù KEEPFLY của “bầu” Lê Quý đã đăng quang sau loạt sút luân lưu, nhưng tất cả đều là những người chiến thắng.

Ra mắt CLB Đại Lâm Mộc

Ngay sau lễ trao thưởng, bốn “ông bầu” Lê Quý - Phan Tân - Võ Hoàng Sơn và - Mai Công Huy cùng tiến lên sân khấu làm lễ ra mắt CLB bóng đá phong trào Đại Lâm Mộc. “Bầu” Võ Hoàng Sơn phát biểu: “CLB Đại Lâm Mộc có xuất phát điểm là niềm đam mê bóng đá, được hình thành bởi những người anh em khát khao có cùng chung mạng Mộc, sinh năm 88-89”.

“Chúng tôi lập nên CLB này với mục đích, tạo điều kiện cho những người bạn, những người em đi đá các giải đấu phủi hàng đầu ở khu vực TPHCM. Chúng tôi luôn hướng tới một sân chơi thể thao sảng khoái và đẹp mắt. Hôm nay, ngày 3-3-2024, chúng tôi chính thức ra mắt CLB Đại Lâm Mộc, mong tất cả mọi người ủng hộ”.

Hướng đến các giải đấu hệ thống Vietfootball, không tuyển cầu “mạng Mộc”

Chia sẻ trong buổi tiệc liên hoan, “bầu” Lê Quý “tâm sự mỏng thêm chút” về đội bóng của các anh em: “Mấy anh em chúng tôi đã chơi chung từ rất lâu rồi. Mỗi người đều có chung niềm đam mê là được ra sân chơi bóng sau quãng thời gian kinh doanh - làm việc căng thẳng và mỗi một anh em đều có một đội bóng riêng”.

“Sau đó, chúng tôi cùng nghĩ rằng, sao không cùng chung tay dựng xây một đội bóng của tập thể để mọi người cùng đoàn kết - đóng góp và chia sẻ, tạo thêm điều kiện cho các người em rất muốn chơi bóng phủi đỉnh cao nhưng chưa hoặc không có được một bến đậu tốt nhất. Do vậy, CLB Đại Lâm Mộc ra đời”.

“Hiện tại, mục tiêu của CLB chúng tôi sẽ chỉ là tham gia các giải đấu thuộc về hệ thống của Vietfootball (như là SPL, VSC) vì đây là giải đấu chỉn chu, chuyên nghiệp và có tầm vóc hoạt động không chỉ ở khu vực TPHCM, ở miền Nam mà còn trải dài từ Nam ra Trung và đến Bắc, có tầm cỡ cả nước”.

“Chúng tôi, các anh em có cùng mạng mộc, sinh năm 1988-1989, như tôi, anh Phan Tân, anh Võ Hoàng Sơn, anh Mai Công Huy, tạo ra đội bóng Đại Lâm Mộc, không chỉ để thỏa đam mê mà còn có thêm một nơi để chia sẻ, lan tỏa tình bằng hữu - huynh đệ. Đội bóng sẽ được sự dẫn dắt của anh Nguyễn Thành Long Giang, cựu tuyển thủ, cũng cùng mạng Mộc như chúng tôi”.

Trước câu hỏi: “Vậy các anh tuyển cầu có lựa chọn xem họ thuộc mạng Mộc hay mạng Hỏa gì hay không?”, thì “bầu” Lê Quý nói đùa: “Đội bóng sẽ hạn chế tuyển cầu mạng Mộc như mấy ông bầu chúng tôi, vì bản thân chúng tôi đã gỗ lắm rồi, chúng tôi không thể tuyển thêm “chân gỗ” về hành đội bóng”.

Sự xuất hiện của CLB Đại Lâm Mộc đã làm phong phú thêm, hấp dẫn thêm làng phủi Sài Gòn trong năm 2024.

Hình ảnh vui nhộn về giải đấu

dai-lam-moc-06-1025.jpg
Đội Store Detailing
dai-lam-moc-04-9433.jpg
Đội KEEPFLY
dai-lam-moc-07-2720.jpg
Đội Tàu hủ tươi Nam Việt
dai-lam-moc-08-386.jpg
Đội Gà Spa
dai-lam-moc-10-1846.jpg
Diễn viên Tân Trè và "bầu" Võ Hoàng Sơn
dai-lam-moc-09-5863.jpg
Diễn viên Tiến Luật và Diễn viên Long đẹp trai
dai-lam-moc-13-2711.jpg
Thiện "cá chốt" chấp nhận lùi về bắt gôn cho đồng đội tỏa sáng
dai-lam-moc-11-9288.jpg
Diễn viên Hoàng mèo đi bóng khiến đối thủ phải ngắm nhìn
dai-lam-moc-12-7488.jpg
Diễn viên Long đẹp trai dứt điểm.. cũng đẹp trai như khi không dứt điểm
dai-lam-moc-03-5327.jpg
Pha bóng đẹp hơn cả trong phim Chị Mười Ba của Diễn viên Tiến Luật "Đường Băng"
dai-lam-moc-02-7335.jpg
"Bầu" Lê Quý và pha bắt vô lê ngoạn mục

Tin cùng chuyên mục