Vòng đấu đầu tiên đã kết thúc và có nhiều tân binh “bom tấn” đã tỏa sáng trong màu áo mới, nhưng cũng có nhiều bản hợp đồng “bom xịt” khi có màn trình diễn kém thuyết phục.
Granit Xhaka (ảnh - Arsenal, 35 triệu bảng)
Tân binh đắt giá nhất của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng này đã được tung vào sân thi đấu 24 phút còn lại trong “trận đấu điên rồ” giữa Arsenal với Liverpool khi có tới 7 bàn thắng được diễn ra. Dù đã thể hiện tốt trong loạt trận giao hữu mùa hè và được HLV Arsene Wenger khen ngợi, nhưng ở trận đấu chính thức đầu tiên Granit Xhaka lại không để lại ấn tượng tốt.

Là tiền vệ trung tâm kiến thiết nhưng mọi người cảm tưởng Xhaka là một tiền vệ phòng ngự khi chỉ trong 24 phút có mặt, Xhaka đã phạm tới 4 lỗi và nhận một tấm thẻ vàng, vô tình trở thành cầu thủ mắc nhiều lỗi nhất trong loạt trận cuối tuần. Thậm chí tệ hơn, khi thống kê chỉ ra rằng cầu thủ người Thụy Sỹ đã thất bại hoàn toàn với 6 nỗ lực tắc bóng trong 24 phút đó. Một ngày ra mắt không đáng quên của Xhaka.
Andre Ayew (West Ham, 20,5 triệu bảng)
Được ra sân thi đấu ngay từ đầu trong trận đấu muộn nhất vòng 1 giải Ngoại hạng Anh với Chelsea nhưng kỷ lục chuyển nhượng của West Ham, Andre Ayew lại không thực sự thi đấu ấn tượng. Thậm chí cầu thủ người Pháp còn gặp xui xẻo khi chẳng may tái phát chấn thương bắp chân và buộc phải rời sân ngay ở phút thứ 35 của trận đấu. Những kỳ vọng về “bom tấn” Ayeew sẽ nổ ngay trận thi đấu đầu tiên của CĐV West Ham đã sụp đổ.
Một ngày “chào sân” tồi tệ với Ayew và đội bóng của anh, khi mà West Ham dù tưởng đã cầm hòa được Chelsea nhưng lại bị nhận thất bại cay đắng sau cú sút của Diego Costa. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh của West Ham khi được thi đấu trên sân nhà Olympic Hammers mới.
Vincent Janssen (Tottenham, 18,8 triệu bảng)
Vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Eric Dier trong tình thế Tottenham đang bị Everton dẫn trước 1 bàn, tiền đạo tân binh Vicent Janssen đã vào sân để cùng với Hary Kane tạo thành song sát trên hàng công. Tuy nhiên, Janssen vẫn chưa thể hiện được đúng với giá trị của mình. Tình huống đáng chú ý nhất của cầu thủ 22 tuổi chính là pha tranh chấp cực kỳ khôn ngoan và ra chân cực nhanh trong vòng cấm ở phút 80, rất tiếc là phản xạ xuất sắc của thủ thành Stekelenburg đã cứu thua cho Everton.
Vua phá lưới Hà Lan mùa giải trước với 27 bàn thắng, Vincent Janssen chưa thực sự có được màn ra mắt tốt trong trận đấu đầu tiên cho Tottenham. Tuy nhiên, những vòng đấu sau hứa hẹn sự bùng nổ của tiền đạo trẻ người Hà Lan này.
Ahmed Musa ( Leicester City, 16 triệu bảng)
Tân binh đắt giá nhất của Leicester mùa Hè này chính là điểm nhấn duy nhất trong ngày thi đấu tồi tệ của Leicester. Ahmed Musa bằng khả năng tăng tốc và tốc độ tuyệt vời của mình đã liên tục tạo ra những đột biến bất ngờ mang tính cá nhân của mình. Cùng sự kết hợp với Jamie Vardy trên hàng công đã tạo ra 2 “chiếc xe đua F1”. Tuy nhiên điều quan trọng nhất của một tiền đạo là dứt điểm và ghi bàn thì cầu thủ từng ghi bàn vào lưới của Barca lại không làm được. Musa đã liên tục bỏ lỡ những cơ hội mười mươi để có thể trở thành “người hùng” của Leicester.
Jordon Ibe (Bournemouth, 15 triệu bảng)
Bournemouth đã thất bại 1-3 trước Man.United ngay trên sân nhà, tân binh đắt giá nhất của Bournemouth dù được ra sân ngay từ đầu với nhiều kỳ vọng nhưng vẫn không thực sự để lại ấn tượng trên hàng công. Việc chưa thích nghi quen với CLB mới khiến Ibe trở nên rời rạc so với phần còn lại.
Được xếp thi đấu bên phía cánh phải, Ibe sử dụng tốc độ và kỹ thuật của mình là chủ yếu. Tuy nhiên, sao trẻ của Bournemouth vẫn tỏ ra còn “non” kinh nghiệm so với Ander Herrara, thâm chí liên tục bị Luke Shaw “bắt bài”, đó là lý do cựu cầu thủ của Liverpool bị thay ra ở phút thứ 68. Sức trẻ và nhiệt huyết chính là điểm cộng duy nhất trong trận đấu “chào sân” của Ibe.
VŨ HIẾU