Bayern Munich buộc phải lấy công bù thủ

Số tiền đầu tư của hàng thủ Bayern cao nhất Bundesliga nhưng không thực sự đáng tin cậy gần đây. HLV Thomas Tuchel thừa nhận phải tăng cường sức mạnh tấn công để khỏa lấp điểm yếu nơi hàng phòng ngự

Harry Kane (Bayern) vượt qua Eriksen (Man United) ở trận lượt đi
Harry Kane (Bayern) vượt qua Eriksen (Man United) ở trận lượt đi

Trận thua 1-5 trên sân Frankfurt hồi cuối tuần vẫn còn ám ảnh Bayern Munich. Đó không chỉ là trận thua đậm nhất trong lịch sử Bundesliga của Hùm xám mà còn vạch ra cho HLV Thomas Tuchel thấy được hàng thủ của ông cần phải được củng cố càng sớm càng tốt.

Giá trị của những hậu vệ mà Bayern Munich mua về những năm gần đây lên tới 172,5 triệu euro. Alphonso Davies 10 triệu euro. Matthijs de Ligt 70 triệu euro. Dayot Upamecano 42,5 triệu euro. Kim Min-jae 50 triệu euro. Chưa kể, Hùm xám đã chi ra 115 triệu euro cho Benjamin Pavard và Lucas Hernandez nhưng cả hai đã rời đội. Dù mức đầu tư rất lớn nhưng người hâm mộ Bayern Munich vẫn mơ màng về những người cũ như David Alaba đã sang Real Madrid, Thiago sang Liverpool hay Jerome Boateng đã giải nghệ.

Những hậu vệ cũ này không phải lúc nào cũng chơi hoàn hảo nhưng cách tổ chức phòng ngự rất đáng tin cậy. Alaba cùng với Boateng luôn liên lạc với nhau để bọc lót ở những tình huống đối phương tấn công vỗ mặt. Thiago là cầu thủ có khả năng phán đoán tình huống xuất sắc. Ở phía trên, Joshua Kimmich không còn được chơi đúng vị trí số 6 sở trường để hỗ trợ cho hàng phòng ngự ở phía sau.

Ở trận thua 1-5 trên sân Frankfurt, chính HLV Thomas Tuchel cũng thừa nhận đó là trận đấu không thể chấp nhận được vì cả trận đấu Bayern Munich có tới 22 lần để mất bóng. Ông Tuchel phân tích: “10 lần đã là quá nhiều rồi. Chúng tôi có tới 22 lần thì quá khó chấp nhận. Điều này có nghĩa ở trong mỗi lần mất bóng thì có ít nhất 5 cầu thủ Bayern Munich đứng sai vị trí”.

bang-a-8820.jpg

HLV 50 tuổi bảo rằng Bayern Munich cứ tự nghĩ mình là đối thủ mạnh nhưng đã được dạy một bài học đắt giá. Ông tiết lộ là đã chỉ đạo cho cầu thủ cách chơi khi đối thủ chơi 3 hậu vệ như ở trận gặp Cologne và Borussia Dortmund nhưng lại vỡ trận rất nhanh trước Frankfurt khi mà hàng tấn công không thể ghi nhiều bàn như những trận trước.

Bayern Munich đã nắm chắc ngôi đầu bảng A Champions League nhưng HLV Tuchel cho biết sẽ chơi một trận “ra hồn” khi làm khách Manchester United ở lượt trận cuối cùng như cách lấy lại niềm tin cho người hâm mộ. Do lực lượng có quá nhiều cầu thủ chấn thương (Ligt, Sarr, Ulreich và Gnabry) nên đội hình ra sân không có nhiều sự thay đổi.

cuoc-cham-6-1854.jpg

Thomas Muller sẽ trở lại vị trí số 10 để cầm trịch thế trận. Đáng chú ý là sự trở lại của Jamal Musiala sau thời gian dài chấn thương. Tiền đạo này được ông Tuchel xác nhận sẽ đá chính ngay từ đầu nhưng không đủ thể lực đá trọn 90 phút. Cách cầm bóng đột phá của tiền vệ 20 tuổi sẽ buộc đối phương không dám dâng cao đội hình chơi tấn công nên hàng thủ Bayern Munich giảm được áp lực. Trong lúc chưa thể có hậu vệ đẳng cấp như Alaba hay Boateng thì ông Tuchel đành phải lấy sức mạnh tấn công để bù đắp cho những lỗ hổng ở hàng phòng ngự.

Tin cùng chuyên mục