Barcelona và Girona lại gây thất vọng trong cuộc chiến ngôi đầu

Barcelona và Girona vào Chủ nhật đã không tận dụng được cú xảy chân của Real Madrid một ngày trước đó ở La Liga. Đương kim vô địch Barca đã bị Athletic Bilbao cầm hòa 0-0, trong khi Girona thậm chí thua 0-1 trước Mallorca.

Barcelona không tận dụng được cú xảy chân của Real Madrid khi bị Athletic Bilbao cầm hòa 0-0.
Barcelona không tận dụng được cú xảy chân của Real Madrid khi bị Athletic Bilbao cầm hòa 0-0.

Barca quá không may mắn khi mất 2 cầu thủ hàng đầu trong hiệp một vì chấn thương. De Jong rời trận đấu ở phút 26 sau khi bị trẹo mắt cá chân, trong khi Pedri xuất hiện chấn thương cơ chân ở phút 45. Đó là lý do dẫn đến một trận đấu buồn tẻ tại sân San Mames, với mỗi đội chỉ có 2 lần trúng đích. Trong đó Joao Cancelo và Robert Lewandowski là những người có cơ hội đáng chú ý nhất cho đội khách. HLV Xavi Hernandez cho biết những chấn thương sớm đã ảnh hưởng đến đội của ông: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu không hay. Đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng tôi có thể đã làm tốt hơn”.

Với một điểm này, Barca vẫn đang kém 8 điểm so với ngôi đầu của Real Madrid - đội đã bị cầm hòa 2-2 tại Valencia hôm thứ Bảy. Trong khi Athletic Bilbao vẫn ở vị trí thứ 5, kém 5 điểm so với vị trí cuối cùng dự Champions League. Trước trận đấu, Athletic Bilbao có lễ tưởng nhớ một cổ động viên đã qua đời sau khi bị đột quỵ trong trận đấu ở Cúp Nhà Vua với Atletico vào thứ Năm vừa qua.

Thất vọng cũng là điều mà một đại diện xứ Catalan khác là Girona phải trải qua vào Chủ nhật. Sau khi đánh bại Rayo Vallecano vào tuần trước để chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, nhưng Girona sa sút trở lại khi không thể vượt qua một chủ nhà Mallorca đang trong cuộc chiến trụ hạng. Jose Copete đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 33 khiến Girona hứng chịu trận thua 0-1, đây là thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất ở La Liga khiến họ bỏ lỡ cơ hội bắt kịp Real Madrid. Cách biệt 7 điểm vẫn được giữ nguyên. Trong khi Mallorca, đội đang cho thấy sự hưng phấn khi đã giành quyền vào trận chung kết Cúp Nhà Vua vào hôm thứ Ba, tiến lên vị trí thứ 15 và tạo cách biệt 8 điểm so với khu vực xuống hạng.

atletico-madrid-8404.jpg
Atletico Madrid đã vực dậy sau chiến thắng 2-1 trước Real Betis.

Atletico Madrid đã vực dậy sau khi bị Athletic Bilbao loại ở bán kết Cúp Nhà Vua để củng cố vị trí thứ 4. Atletico không thắng 3 trận liên tiếp trên tất cả các giải đấu, và vẫn vắng tiền đạo Antoine Griezman vì chấn thương mắt cá. Nhưng chủ nhà đã mở tỷ số từ bàn phản lưới nhà của thủ môn Real Betis, Rui Silva ở phút thứ 8. Tiền đạo Alvaro Morata ghi thêm bàn nữa bằng cú đánh đầu cận thành ở phút 44, chỉ 16 phút sau khi anh sút hỏng một quả phạt đền, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận không ghi bàn. Real Betis ghi bàn an ủi từ cú sút tầm xa của tiền vệ William Carvalho ở phút 62.

Đó mới là trận thắng thứ 2 trong 8 trận của Atletico. Đội bóng của HLV Diego Simeone vẫn đứng ở vị trí thứ 4 sau 27 trận, và kém ngôi đầu của đối thủ cùng thành phố đến 11 điểm. Nhưng chiến thắng trên sân Metropolitano giúp Atletico thu hẹp cách biệt với Barca còn 3 điểm và Girona là 4 điểm. HLV Simeone nói: “Chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đang làm tốt mọi việc và hy vọng chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực cho chúng tôi”.

Alexander Sorloth lập hat-trick giúp Villarreal đánh bại đội áp chót bảng Granada 5-1 để tiến lên vị trí thứ 12. Villarreal đã thắng 2 trận gần nhất sau 3 trận thua liên tiếp. Theodor Corbeanu ghi bàn ở phút bù giờ cho Granada, đội đã không thắng trong 7 trận liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục