Barca: Khi Luis Enrique cúi đầu

Rất nhiều cảm xúc đã được Luis Enrique thể hiện trong 90 phút trận chiến trước đối thủ Liverpool trên sân Wembley (London, Anh). Những cảm xúc ấy chủ yếu là nỗi thất vọng, khi Barca thua trắng 4 bàn.

Với những người không xem trận giao hữu giữa Barca và Liverpool, nếu chỉ nhìn lướt qua kết quả, hẳn sẽ nghĩ đến việc mình bị hoa mắt. Phần đông sẽ tin vào trận thắng 4-0 thuộc về Barca, chứ không phải một Liverpool vẫn đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định trước thềm mùa giải mới. Trong các trận giao hữu trước khi gặp Barca, Liverpool chưa cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu ở Premier League 2016-2017.

Nhưng, thực tế là Liverpool đã thắng 4-0. Một kết quả khó tin, nhưng là sự thật. “Tôi không tin được kết quả này. Chúng tôi vừa có một ngày không tốt”, Luis Enrique thể hiện rõ nỗi thất vọng dù đây đơn thuần là một trận giao hữu. “Tôi buồn với những gì vừa diễn ra. Đây là một kết quả rất không bình thường”.

Trận thua Liverpool cũng khép lại chuyến du đấu châu Âu của Barca. Mùa Hè năm nay, Barca không sang Mỹ để kiếm tiền, mà ở lại châu Âu để tránh ảnh hưởng đến thể lực, và chuẩn bị tối đa cho mùa giải mới. Nhưng chuyến du đấu châu Âu đã mang đến những điều thất vọng cho Luis Enrique hơn là mặt tích cực. Vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ Catalan là hiệu suất phòng ngự.

Luis Enrique thất vọng trước hiệu suất phòng ngự kém của Barca.

Barca mở màn mùa Hè bằng trận thắng Celtic 3-1. Việc ghi 3 bàn, với 1 trong đó do đối phương đá phản lưới nhà, có thể xem là thử nghiệm khả quan về hàng công. Nhưng để Celtic ghi bàn là một thất bại của Barca trong thử nghiệm phòng ngự. Cần biết, Celtic không tập trung nhiều cho trận đấu với Barca, khi họ còn phải quan tâm nhiều hơn đến vòng sơ loại Champions League (đã vào vòng play-off).

Sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự tiếp tục thể hiện khi Barca đối mặt Leicester, nhà ĐKVĐ Anh. Trước khi gặp Barca, Leicester tấn công không hiệu quả. Vậy mà tân binh Musa của Leicester vẫn ghi đến 2 bàn vào lưới Barca. 1 trong 2 pha ghi bàn của Musa là tình huống anh tăng tốc từ giữa sân cứ như chỗ không người rồi lập công. Điểm chung trong trận thắng Celtic 3-1 và Leicester 4-2 là hàng thủ không chắc chắn, và tuyến giữa cũng thiếu khả năng che chắn.

Những vấn đề mà Barca gặp trong 2 trận đấu này tiếp tục phô bày rõ hơn trước Liverpool. Thua trắng 4 bàn là kết quả khó chấp nhận với Barca. Hàng tiền vệ, với sự trở lại của Busquets, đã không thể che chắn cho hàng thủ, và mất khả năng kiểm soát thế trận. Aleix Vidal trong hiệp 1, và Sergi Roberto trong hiệp 2, đều không làm tròn vai trò hậu vệ phải. Các thủ môn Ter Stegen và Bravo trong ngày trở lại cạnh tranh vị trí chính thức cũng thiếu hiệu quả. Riêng Bravo choáng váng khi bị đánh bại liên tiếp ở các phút 47 và 48, để rồi nhận đến 3 bàn thua trong hiệp 2.

Mascherano là người chơi nỗ lực nhất hàng thủ Barca, nhưng chính anh lại đá phản lưới nhà, trong tình huống Liverpool nâng tỉ số lên 2-0. Có thể nói, Mascherano đã không thể gánh vác hàng thủ Barca, trong thời điểm Pique chưa thi đấu và Jeremy Mathieu quá nặng nề.

“Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc”, Luis Enrique thừa nhận. Thời gian không chờ đợi Barca. Phía trước là Siêu Cúp châu Âu với Sevilla, và giai đoạn mở màn La Liga. Luis Enrique chỉ còn vỏn vẹn 1 tuần, với việc Pique sẽ bắt đầu thi đấu, và tân binh Samuel Umtiti cũng nhập cuộc, để cải thiện lối chơi phòng ngự.

Ngọc Huy

Tin cùng chuyên mục