Bao Phương Vinh “mở hàng” thuận lợi cho Billiards Carom 3 băng Việt Nam tại World Cup Veghel

Là cơ thủ đầu tiên ra quân ở giải Billiards Carom 3 băng World Cup Veghel đang diễn ra tại Hà Lan, cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh đã giành 2 chiến thắng liên tiếp để xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2, khởi đầu thuận lợi cho billiards Việt Nam.

Bao Phương Vinh tiếp tục thi đấu tốt
Bao Phương Vinh tiếp tục thi đấu tốt

Nằm trong kế hoạch thi đấu thường niên của Liên đoàn Billiards thế giới UMB, Việt Nam tiếp tục tham dự giải Billiards Carom 3 băng World Cup Veghel diễn ra tại Hà Lan từ ngày 23 đến 29-10 tại Hà Lan.

Nếu như World Cup trước tại Hàn Quốc, Việt Nam sang dự với số lượng khá đông khoảng 20 cơ thủ, thì World Cup tại Hà Lan, vị trí địa lý xa và tốn nhiều kinh phí, nên chỉ có 5 cơ thủ góp mặt. Trong đó, cơ thủ Trần Quyết Chiến đang đứng hạng 4 thế giới được lọt thẳng vào vòng chung kết 32 cơ thủ, cơ thủ hạng 16 thế giới Nguyễn Đức Anh Chiến và cơ thủ hạng 34 thế giới Đỗ Nguyễn Trung Hậu dự vòng loại 4, cơ thủ hạng 44 thế giới Nguyễn Trần Thanh Tự dự vòng loại 3 và cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh dự vòng loại 2.

Bao Phương Vinh “mở hàng” thuận lợi cho Billiards Carom 3 băng Việt Nam tại World Cup Veghel ảnh 1 Năm cơ thủ Việt Nam và HLV Bùi Việt Hoà tại sân bay

Vòng loại 2 đã thi đấu từ tối qua cho đến rạng sáng ngày hôm nay với sự tham dự của 48 cơ thủ, chia thành 16 bảng, đánh vòng tròn 1 lượt, chọn 16 thủ đầu bảng vào vòng tiếp theo. Dù nằm ở bảng L giữa vòng vây 2 cơ thủ người Đức Gurhan Kabak, Norbert Roestel, cơ thủ trẻ Bao Phương Vinh vẫn thi đấu chững chạc để tạo nên chiến thắng khá ấn tượng.

Ở trận đầu tiên gặp Gurhan Kabak, cơ thủ trẻ Việt Nam đã áp đảo ngay từ đầu khi đề pa 3 điểm và ghi 4 điểm ở lượt cơ thứ 2 để tạo khoảng cách điểm 7/2. Đến lượt cơ thứ 9, Bao Phương Vinh tiếp tục nổ series 7 điểm gia tăng cách biệt 19/9 và duy trì thế trận thắng luôn với điểm số 30-16.

Bao Phương Vinh “mở hàng” thuận lợi cho Billiards Carom 3 băng Việt Nam tại World Cup Veghel ảnh 2 Bao Phương Vinh đã có chiến thắng dễ dàng turo71c Gurhan

Do cùng thắng Gurhan Kabak, nên trận đấu vào rạng sáng hôm nay giữa Bao Phương Vinh và Norbert Roestel mang tính chất quyết định xác định người thắng giành vé vào vòng 3. Sau khi so kè ở giai đoạn đầu và bị Norbert Roestel dẫn 11/8 ở lượt cơ thứ 7, Bao Phương Vinh xuất sắc đi một series 3 và “nhồi” thêm series 6 điểm để vượt lên dẫn lại 17/11. Trong phần còn lại, cơ thủ trẻ gốc Bình Dương đã có thêm một series 4 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 30/21.

Với 2 trận toàn thắng, Bao Phương Vinh đứng đầu bảng L tiến vào vòng 3. Anh sẽ nằm ở bảng O cùng với hai cơ thủ Salem (Ai Cập) và Novak (CH Séc). Ngoài ra, cơ thủ khác của Việt Nam Nguyễn Trần Thanh Tự cũng thi đấu từ vòng loại 3 sẽ nằm ở bảng Morales (Colombia), Wilkowski (Hà Lan).

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Gương mặt sưng húp của Petr Yan

Petr “No Mercy” Yan: Còn 3 trận để cứu vãn sự nghiệp, nhưng thua trận thứ 3 liên tiếp vì chấn thương?

Việc Petr Yan, võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga từng phải kiếm sống bằng nghề đấu võ đài mua vui cho thực khách trong các hộp đêm vùng Cực Bắc, để thua trận thứ 3 liên tiếp, lần này là “thua tan nát” trước “Cỗ máy” Merab Dvalishvili tại sự kiện UFC Fight Night 221 diễn ra tại Paradies - Nevada hồi cuối tuần trước, vẫn đang gây rúng động cho làng MMA - UFC thế giới.

Bóng đá trong nước

HLV Troussier chỉ định ban cán sự ở đội U23 Việt Nam

Theo thông tin từ VFF, trong buổi họp đội mới đây tại Qatar, HLV Troussier đã tiến hành chọn thủ quân cho đội U23 Việt Nam trong các trận đấu tại Doha Cup 2023. Nhưng nhà cầm quân người Pháp này đã có cách lựa chọn khá lạ và cũng tạo sự phấn đấu cho các trụ cột.

Bóng đá quốc tế

Haaland rút khỏi tuyển Na Uy vì chấn thương

Tiền đạo Erling Haaland đã rút khỏi đội tuyển Na Uy cho các trận đấu vòng loại Euro 2024 với Tây Ban Nha và Georgia vì chấn thương vòm háng, LĐBĐ nước này xác nhận ngôi sao 22 tuổi đã trở lại Man.City để tiếp tục hồi phục.

Tốc độ

F1: Sergio Perez cần duy trì phong độ ấn tượng khi Red Bull tiếp tục thống trị đường đua

Chặng đua Saudi Arabian Grand Prix chứng kiến chiến thắng tuyệt đối tiếp theo của Đội đua Red Bull, khi Sergio Perez (Mexico) thay thế Max Verstappen (Hà Lan) để bước lên bục cao nhất, trong khi Red Bull vẫn kết thúc chặng đua ở Trung Đông với kết quả 1-2. Có lẽ, Perez đã có cuộc đua tốt nhất trong sự nghiệp, tuy nhiên, F1 vẫn cần anh duy trì phong độ này, qua đó, Red Bull viết tiếp câu chuyện thần thoại của riêng bản thân họ...