Báo Malaysia thất vọng khi đội nhà thua dễ U23 Việt Nam

Truyền thông Malaysia muốn các bên liên quan xem xét nghiêm túc màn trình diễn đầy thất vọng của các tuyển thủ U23 nước nhà tại vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Malaysia dễ dàng nhận thất bại trước U23 Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN
U23 Malaysia dễ dàng nhận thất bại trước U23 Việt Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Malaysia sau 2 thất bại trước Hàn Quốc (1-4) và Thái Lan (0-3) đã sớm dừng bước từ vòng bảng. Vì thế, trận đấu với Việt Nam diễn ra vào tối 8-6 chỉ còn mang tính chất thủ tục. Dù vậy, thầy trò HLV Brad Maloney vẫn quyết tâm giành 1 điểm vì danh dự cũng như có thể “ngẩng cao đầu” rời khỏi giải.

Nhưng kết quả chung cuộc, Malaysia đã thua dễ 0-2 trước nhà vô địch SEA Games 31 mang khát khao chiến thắng lớn hơn để giành tấm vé đi tiếp. Thậm chí, “Những chú hổ Mã lai” chỉ còn 10 cầu thủ thi đấu trên sân sau tấm thẻ đỏ của Hairiey Hakim cuối hiệp 1.

Malaysia trắng tay rời khỏi Uzbekistan. Màn trình kém cỏi của các “con cưng” mang đến nỗi thất vọng với người hâm mộ và truyền thông nước nhà. Mang tiêu đề bài viết “Malaysia kết thúc Giải U23 châu Á 2022 với bàn tay trắng”, tờ Vocket FC có đoạn: “Toàn đội trắng tay ra về sau trận thất bại 0-2 trước Việt Nam trong trận đấu cuối vòng bảng. Đội bóng kết thúc vòng chung kết Giải U23 châu Á 2022 mà không có điểm số nào, chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Hàn Quốc”.

Báo Malaysia thất vọng khi đội nhà thua dễ U23 Việt Nam ảnh 1 Phan Tuấn Tài khiến các cầu thủ Malaysia gặp nhiều khó khăn. ẢNH: ANH TRẦN
“Một thống kê mà chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc. Bởi những con số này phản ánh trình độ của bóng đá Malaysia. Rõ ràng, màn trình diễn của toàn đội quá thất vọng”, điểm nhấn trong bài viết đăng tải trên Vocket FC.

Trong khi tờ Hmetro bình luận: “Đoàn quân của HLV Brad Maloney đã không cho thấy sự kiên cường ở trận đấu cuối cùng. Họ quá dễ dàng buông xuôi, thay vì cố gắng thu về một kết quả khả quan thì trắng tay rời giải. Việc bị thủng lưới sớm cũng như tấm thẻ đỏ của Hairiey Hakim khiến kế hoạch của Malaysia bất thành. HLV Maloney thực hiện những sự thay đổi với hy vọng có bàn thắng, nhưng mọi thứ trở nên vô ích”.

Trong bài tường thuật trận đấu, Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (The-afc.com) viết: “Hài lòng với lợi thế tạm dẫn 2-0 sau hiệp 1, Việt Nam đã chọn cách tiếp cận an toàn hơn trong 45 phút còn lại và mở ra cơ hội để Malaysia dâng lên. Tuy nhiên, các học trò của HLV Brad Maloney đã không tìm ra được giải pháp đột phá nào để níu giữ hy vọng đảo chiều cục diện. Họ rời giải đấu với thất bại thứ 3 liên tiếp ở vòng bảng”.

Tin cùng chuyên mục