Báo Anh: Erik ten Hag sẽ không bị Manchester United sa thải trước khi mùa giải kết thúc

Theo tờ The Guardian, nhà cầm quân người Hà Lan vẫn đảm bảo an toàn trên cương vị HLV Manchester United cho đến cuối mùa giải, với việc Sir Jim Ratcliffe không có ý định loại bỏ Ten Hag bất chấp áp lực ngày càng tăng đối với ông sau chiến thắng “như thất bại” tại FA Cup hôm Chủ nhật trước Coventry.

Báo Anh: Erik ten Hag sẽ không bị Manchester United sa thải trước khi mùa giải kết thúc

United dẫn trước 3-0 cho đến tận phút 70, trước khi đội của Mark Robins có màn lội ngược dòng giàu cảm xúc, ghi ba bàn trong 29 phút để buộc phải đá hiệp phụ. Trong nửa giờ đấu thêm, Ellis Simms đưa bóng chạm xà ngang và Victor Torp đã ghi bàn ấn định chiến thắng, nhưng nỗ lực của anh đã bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Man United thắng 4-2 trên chấm phạt đền.

Người ta không nói về chiến thắng, mà là việc để tuột mất lợi thế 3 bàn, cho thấy Man United tiếp tục sa sút phong độ đáng lo ngại trong thời gian gần đây là không thể kết thúc gọn gàng các trận đấu. Hai tuần trước, họ đã dẫn trước Liverpool 2-1 ở Premier League rồi để nhận một quả phạt đền ở phút 84 và đành chia điểm, trong khi ở trận đấu trước đó, họ đã bị Chelsea đánh bại 4-3 tại Stamford Bridge dù dẫn trước 3-2 khi bước vào thời gian bù giờ. Điều này xảy ra sau trận hòa 1-1 trước Brentford, cũng bị chia điểm ở phút bù giờ.

Man United đã chơi thiếu thuyết phục trong suốt mùa giải và để thua Coventry theo cách như bị sỉ nhục thì chuyện Ten Hag có thể rời Old Trafford ngay lập tức gần như nằm trong suy nghĩ của mọi người. Nhưng với việc nhà cầm quân người Hà Lan đã dẫn dắt đội bóng vào chung kết FA Cup lần thứ hai trong mùa giải thứ hai của ông tại câu lạc bộ, thì Ratcliffe, người giữ quyền điều hành mảng bóng đá Man United, đã quyết định gắn bó với HLV này trong thời điểm hiện tại.

Nguồn tin cho biết, số lượng chấn thương quá nhiều mà Ten Hag phải đối mặt đã được ban lãnh đạo Old Trafford chấp nhận như một yếu tố bất lợi dẫn đến màn trình diễn nhợt nhạt của Man United trong mùa giải này, một chiến dịch có thể kết thúc bằng một danh hiệu nhưng gần như chắc chắn không đủ điều kiện tham dự Champions League khi kém vị trí thứ 4 của Aston Villa đến 16 điểm khi chỉ còn 6 vòng đấu.

Vẫn còn phải xem liệu Ten Hag có tồn tại được sau mùa hè hay không, dù ông ta vẫn còn 12 tháng trong hợp đồng sau khi được bổ nhiệm từ Ajax gần đúng hai năm trước. Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes phủ nhận việc chiếc ghế bấp bênh của Ten Hag đang ảnh hưởng đến các cầu thủ. Theo Bruno, bây giờ đó không phải là điều đáng quan tâm mà là sự tập trung cho phần còn lại của mùa giải: “Chuyện của HLV Ten Hag không ảnh hưởng đến ai vì chúng tôi phải tập trung vào mọi thứ mình có trong mùa giải này. Chúng tôi vẫn còn cơ hội giành được vé dự châu Âu, chúng tôi phải về đích ở vị trí cao nhất có thể, đó là điều quan trọng, và sau đó chúng tôi còn một trận chung kết FA Cup để chơi”

3000-_1_.jpg

Bruno Fernandes thừa nhận sự sợ hãi mà Coventry mang đến cho Man United đã gây ra nhiều cảm xúc lẫn lộn về chiến thắng cuối cùng. “Rõ ràng là không như mong đợi nhưng dù sao chúng tôi cũng phải hạnh phúc”, Bruno nói. “Đã hai năm liên tiếp chúng tôi vào đến chung kết, chúng tôi biết việc vào chung kết FA Cup khó khăn như thế nào. Rõ ràng là chúng tôi muốn đến đó theo một cách khác”.

Liên quan đến “căn bệnh” thường xuyên thủng lưới liên tiếp và trong thời gian bù giờ, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói: “Trong một số thời điểm, bạn có thể thư giãn bản thân một chút - không tạo ra áp lực mạnh như bạn nên làm. Cuối cùng, họ đã có được một số bàn thắng may mắn để thay đổi tình thế, nhưng phải thừa nhận nổ lực của họ là rất lớn”.

Không biết vô tình hay cố ý, mà Bruno cho biết, động lực để giúp Man United vượt qua trận bán kết đó là buổi nói chuyện với Darren Fletcher, người hiện là giám đốc kỹ thuật và là cựu tiền vệ của Man United: “Chúng tôi đã có Fletch trước trận đấu. Fletch là thành viên của một trong những tập thể xuất sắc nhất của Man United trong những năm qua. Anh ấy từng đến Wembley để đá chung kết FA Cup, thành công của anh ấy chính là nguồn cảm hứng cho toàn đội”

Tin cùng chuyên mục