Bảng G: Monaco bất lực trên sân nhà, Leipzig khuất phục Porto

 
Monaco tiếp tục có màn trình diễn đầy thất vọng khi để thua Besiktas 1 - 2 ngay trên sân nhà Louis II, ở lượt trận thứ 3 của bảng G - Champions League 2017-2018, diễn ra rạng sáng 18-10 (giờ VN).
Tiền đạo Cenk Tosun (Besiktas) lập cú đúp vào lưới chủ nhà Monaco.
Tiền đạo Cenk Tosun (Besiktas) lập cú đúp vào lưới chủ nhà Monaco.
Monaco có khởi đầu thuận lợi bằng bàn mở tỷ số của tiền đạo Radamel Falcao ở phút 30. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, tiền đạo Cenk Tosun đánh đầu tung lưới thủ môn Danijel Subasic, quân bình tỷ số 1 - 1 cho Besiktas.
Chưa dừng lại, bước sang hiệp hai, ở phút 54, lại là Cenk Tosun dứt điểm tung lưới Subasic để hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2 - 1 cho đội khách.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, các chân sút chủ nhà nỗ lực tấn công nhưng không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự vững vàng của Besiktas, đành chấp nhận thất bại.

* Cùng lúc đó, tại sân Red Bull Arena Leipzig, chủ nhà RasenBallsport Leipzig khuất phục đối thủ FC Porto bằng tỷ số 3 - 2.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính và được định đoạt ngay trong hiệp một với 5 bàn thắng được ghi.
Leipzig vượt lên dẫn 1 - 0 nhờ bàn thắng của trung vệ Will Orban ở phút thứ 8. Đến phút 18, tiền đạo Vincent Aboubakar dứt điểm hạ thủ môn Peter Gulacsi giúp Porto quân bình tỷ số 1 - 1.
Diễn biến trên sân càng trở nên sôi động khi liên tiếp ở các phút 38 và 41, lần lượt Emil Forsberg và Jean-Kevin Augustin lập công, bất ngờ đưa Leipzig dẫn trước 3 - 1.
Bảng G: Monaco bất lực trên sân nhà, Leipzig khuất phục Porto ảnh 1 Jean-Kevin Augustin (29) ghi bàn nâng tỷ số 3 - 2 cho Leipzig
Đúng vào phút 44, hy vọng lại đến với Porto khi trung vệ Ivan Marcano tung cú vô lê đẹp mắt, rút ngắn tỷ số xuống 2 - 3.
Thế nhưng, trong hiệp hai, đội khách không thể xoay chuyển tình thế trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà. Leipzig xứng đáng có được 3 điểm trọn vẹn.
Sau lượt đấu này, Besiktas được 9 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng. Leipzig (4 điểm) vượt qua Porto để xếp ở vị trí thứ hai và đẩy đội bóng này xuống thứ ba. Monaco thất sủng ở vị trí chót bảng với vỏn vẹn 1 điểm.
* Lượt trận thứ tư sẽ diễn ra vào ngày 2-11 tới, Besiktas trở lại sân nhà tiếp Monaco và FC Porto gặp Leipzig.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

HLV Pep Guardiola hy vọng Erling Haaland sẽ kịp bình phục cho trận lượt về play-off Champions League tại Real Madrid.

Guardiola hy vọng Haaland có thể đối đầu với Real Madrid

HLV Pep Guardiola hy vọng Erling Haaland sẽ kịp bình phục cho trận lượt về play-off Champions League khi Man.City làm khách đến Real Madrid vào thứ Tư, sau khi thừa nhận rằng ông “lo lắng” về chấn thương của tiền đạo người Na Uy trong những phút cuối trận thắng Newcastle 4-0 vào thứ Bảy.

Michael Olise (phải) trong tình huống mở tỷ số trận đấu cho Bayern Munich

Bayern Munich tắt điện sân Celtic

Một chút may mắn đã giúp Bayern Munich đánh bại chủ nhà Celtic ồn ào trong trận lượt đi play off Champions League. Đó là chiến thắng đầu tiên của Hùm xám ở giải đấu châu Âu mùa này bên ngoài nước Đức.

Harry Kane tiếp tục ghi bàn vào lưới thủ thành Kasper Schmeichel giúp Bayern Munich đánh bại Celtic 2-1.

Kane lại thắng Schmeichel, Bayern Munich vượt qua Celtic

Tiền đạo Harry Kane tiếp tục ghi bàn vào lưới thủ thành Kasper Schmeichel, đối thủ lâu năm của anh trong các trận Tottenham đấu với Leicester, hay tuyển Anh đấu với Đan Mạch. Lần này, ngôi sao người Anh giúp Bayern Munich đánh bại chủ nhà Celtic 2-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Real Madrid “tổn thương” nhưng tàn nhẫn trước sự thiếu tự tin và đội hình già nua của Man City

Real Madrid “tổn thương” nhưng tàn nhẫn trước sự thiếu tự tin và đội hình già nua của Man City

Người hâm mộ Manchester City bắt đầu đêm đấu bằng cách giương cao một tấm biểu ngữ lớn chế nhạo Real Madrid và Vinicius Junior vì phản ứng giận dữ của họ khi Rodri vượt qua người Brazil để giành Quả bóng Vàng năm ngoái. 'Đừng khóc nữa' là thông điệp được gửi gắm. Chĩa mũi dùi vào những đối thủ tàn nhẫn và dày dặn kinh nghiệm nhất trong lịch sử Champions League là một việc làm nguy hiểm, và điều đó đã được chứng minh.

Serhou Guirassy bật cao đánh đầu mở tỷ số trận đấu

Borussia Dortmund chỉ mới đặt một chân vào vòng knock-out

Tỷ số 3-0 trên sân Sporting Lisbon ở trận lượt đi play off Champions League là khá thuyết phục nhưng HLV Niko Kovac nhắc nhở các cầu thủ Borussia Dortmund rằng chỉ mới đặt 1 chân vào vòng knock out thôi nên cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.

Dusan Vlahovic bắt đầu trận đấu từ băng dự bị Juventus

Sự lãng phí Dusan Vlahovic

Juventus thắng PSV Eindhoven 2-1 ở lượt đi play-off Champions League là tỷ số khá mong manh càng khiến người hâm mộ thấy rõ hơn sự lãng phí Dusan Vlahovic trên băng dự bị. Hai cựu danh thủ  Alessandro Del Piero và Paolo Di Canio cùng cho rằng đó không phải là lỗi của tiền đạo người Serbia.

Vẻ chán chường của HLV Pep Guardiola khi chứng kiến Man.City liên tục đánh rơi chiến thắng.

Tiết lộ thông điệp Guardiola gửi đến các ngôi sao Man.City

Trung vệ John Stones tiết lộ rằng các ngôi sao của Man.City đã được HLV Pep Guardiola yêu cầu “chịu trách nhiệm” sau khi họ đầu hàng trong trận thua ngược 2-3 trước Real Madrid tại lượt đi vòng play-off Champions League vào đêm thứ Ba.

PSG thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Brest bằng chiến thắng 3-0

PSG thắng đậm trên sân Brest ở lượt đi vòng play-off

Đến làm khách trên sân của Brest trong khuôn khổ lượt đi vòng play-off UEFA Champions League, Paris Saint-Germain đã giành thắng lợi đậm đà 3-0 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao đang có phong độ rực rỡ Ousmane Dembele.

Matheus Nunes (Man City) và Vinicuis Jr (Real Madrid)

Hậu vệ mới của Man City chạy nhanh hơn Vinicius Jr

Cầu thủ chạy cánh người Brazil Vinicius Jr của Real Madrid đã quen với việc bứt phá qua các hậu vệ biên của Manchester City. Nhưng lần này thì không. Tờ AS tiết lộ là hậu vệ mới của Man City chạy nhanh hơn sao Real nhiều.

Siêu máy tính dự đoán trận Man City vs Real Madrid và vòng Play-Off Champions League

Siêu máy tính dự đoán trận Man City vs Real Madrid và vòng Play-Off Champions League

Hai tuần sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng với diện mạo mới trong lịch sử Champions League, chúng ta trở lại với vòng play-off giai đoạn knockout. Trong khi 8 câu lạc bộ có thành tích tốt nhất ở vòng bảng đã giành quyền vào thẳng vòng 1/8, 16 đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ phải thi đấu hai lượt trận để giành vé đi tiếp. Lượt đi sẽ diễn ra vào giữa tuần này, với 4 trận đấu vào thứ Ba và 4 trận còn lại vào thứ Tư.

Thái Sơn Nam