Bán thứ không phải của mình

Trước khả năng sẽ xảy ra cuộc chiến mang tính pháp lý khi Công ty VPF mới thành lập đòi đàm phán lại hợp đồng độc quyền truyền hình của AVG, mọi người mới nhận ra, hình như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán cho AVG thứ không phải của mình.

Trước khả năng sẽ xảy ra cuộc chiến mang tính pháp lý khi Công ty VPF mới thành lập đòi đàm phán lại hợp đồng độc quyền truyền hình của AVG, mọi người mới nhận ra, hình như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán cho AVG thứ không phải của mình.

Mặc dù VFF là nơi có quyền bán nhưng theo đúng nguyên tắc, đa số nguồn thu phải là của các CLB. Nghĩa là chính các CLB mới là nơi sở hữu chính bản quyền. Đội nào mạnh, đá hay thì được truyền hình nhiều trận hơn và tất nhiên là nguồn thu nhiều hơn. Thành ra, muốn bán, VFF phải hỏi ý kiến CLB.

Trong khi đó, đa số các CLB lại không cần tiền thu từ truyền hình mà chỉ cần các trận đấu của mình lên sóng các đài quốc gia nhiều hơn. Đó là thực tế khách quan nhưng VFF lại quên mất điều đó. Nay thì VPF đang đi đòi lại cái quyền đó.

Đó là chưa nói đến việc, mang tiếng là bán nhưng VFF chẳng bán cụ thể cái gì cả. Việc của họ là ký hợp đồng, nhận đủ tiền rồi giao cho đối tác muốn làm gì thì làm. Nói dại, giả sử không đài truyền hình nào mua bản quyền của AVG thì dân ghiền bóng đá Việt Nam xem ở đâu? 

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Giải S7 Chợ Mới mở rộng, tranh Cúp Billiards Gold 2 - Long Xuyên: 3 ngày sôi động, vui buồn lẫn lộn, thu hút hàng trăm khán giả đến sân, hàng ngàn khán giả xem live-stream

Giải S7 Chợ mới mở rộng kết thúc hồi tuần trước, nhưng dư âm của nó sẽ còn đọng lại miền đất sân 11 người cỏ tự nhiên mãi về sau. Kim Thành FC (Bạc Liêu) đăng quang ngôi vô địch đầy xứng đáng với đội hình “binh hùng tướng mạnh”, thừa sức ngược ra Bắc đá VPL, nhưng cũng rất đáng khen cho Phong Táo FC (Đồng Tháp), đội bóng áo đỏ đã thiệt quân trong trận đấu chung kết vẫn ra sức chiến đấu, trụ lại đến hiệp 2 dưới sự chỉ huy của “Cap” Tuấn Vinh...