Bán kết Real – Bayern: HLV Ancelotti sẽ xóa đoạn ký ức tổn thương?

Nhà cầm quân vĩ đại người Italy trước đây từng huấn luyện đội bóng vùng Bavaria. Nhưng Carlo Ancelotti cho biết ông không được hạnh phúc nhiều trong thời gian làm việc tại Đức dù khẳng định mình vẫn là bạn với Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge, cựu chủ tịch và giám đốc điều hành.

Bán kết Real – Bayern: HLV Ancelotti sẽ xóa đoạn ký ức tổn thương?

Hơn 34 năm làm HLV khắp lục địa già, Carlo Ancelotti đã hoàn thành bộ sưu tập: 4 cúp châu Âu, các giải đấu ở Italy, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức, tất cả trong khi làm việc với những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất và cả những ông chủ khó tính nhất, những cái tôi vĩ đại nhất của bóng đá đương đại. Bí quyết thành công của Ance, như chính ông từng nói, đó là công việc của HLV là giữ cho chủ tịch và các cầu thủ vui vẻ, ở bên cạnh nhau. Đó là một nhiệm vụ mà ông phải thực hiện một cách “nhẹ nhàng, êm ái nhất có thể”. Điều này giải thích cho sự thành công của ông– một khả năng độc đáo đó để xử lý mọi người từ Cristiano Ronaldo, Marco van Basten và Zinedine Zidane cho đến Silvio Berlusconi, Roman Abramovich và Nasser al-Khelaifi, Aurelio de Laurentiis, Florentino Pérez và các ông lớn của Bayern.

Đôi khi điều đó không hiệu quả, kể cả với Ancelotti. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo ở Tây Ban Nha và ông đã bị sa thải một năm sau khi mang về chiếc cúp châu Âu lần thứ 10 – Decima - cho Real Madrid, điều đã ám ảnh họ. Nhưng rồi ông đã trở lại, thành công rực rỡ một lần nữa. Ông hạnh phúc ở Madrid, nơi có thể là đoạn cuối sự nghiệp thấm đẫm vinh quang, hơn là Munich, nơi công việc chỉ kéo dài 14 tháng, bị sa thải sau thất bại trước Paris Saint-Germain vào tháng 9- 2017 trong bối cảnh có những báo cáo về sự chia rẽ trong phòng thay đồ và phòng họp khiến cho HLV ngày càng bị cô lập và suy yếu. .

Ancelotti nói: “Làm gì thì làm, những HLV như chúng tôi phải thực hiện công việc, chúng tôi có ý tưởng và cần sự hỗ trợ của câu lạc bộ, bởi vì nếu không, công việc của bạn sẽ không diễn ra như mong muốn. Khi thiếu đi sự hỗ trợ đó, tốt nhất là nên chia tay, và đó là điều đã xảy ra ở Bayern Munich. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Hoeness, Rummenigge và tất cả những người làm việc ở đó. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ thì phải chia tay, tránh rắc rối”.

3315.jpg
HLV Ancelotti (phải) và các nhà quản lý ở Bayern Munich Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge

Bayern và Madrid đã đối đầu với nhau 27 lần, có 20 cúp châu Âu và nhiều năm máu lửa giữa họ. Thật thú vị là Ancelotti đã trải qua sự kình địch này từ cả hai phía. Đội bóng Madrid của ông đã giành chiến thắng 4-0 ở Munich trên đường tới danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 10. Còn lần cuối cùng họ gặp nhau ở một trận đấu châu Âu, là khi ông huấn luyện Bayern. Đó là thất bại đầy tranh cãi trong hiệp phụ tại Bernabeu vào tháng 4 - 2017, khi đó ông nói rằng “lịch sử sẽ cho thấy Real Madrid đã loại Bayern nhưng ở thời điểm này thì thế giới đã chứng kiến ​​​​điều gì đã xảy ra”.

“Real Madrid và Bayern giống nhau: những câu lạc bộ có truyền thống, lịch sử vĩ đại, nhiều thành công ở Champions League” Ancelotti nói. “Bayern là đội giống chúng tôi nhất. Họ có những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Neuer, Kimmich, Muller, những người hiểu rõ tính cách của đội. Chúng tôi là hai đội chơi rất tốt trong các pha chuyển tiếp, bởi vì chúng tôi có những cầu thủ tuyến trên chất lượng và nhanh nhẹn. Theo nghĩa đó, đây là hai đội nguy hiểm nhất ở châu Âu. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Đó luôn là điều đúng đắn trong một trận bán kết, và họ đã chơi tốt trong trận đầu tiên, tốt hơn chúng tôi”.

Với trận lượt về trên sân nhà, Ancelotti có cơ hội để “trả món nợ” vô hình từ hồi còn ở Bayern. Trong tay ông là một Real quá hùng mạnh: “Tôi tự tin vì đó là Real Madrid, vì chúng tôi có đội hình này, vì đã chơi tốt trong mùa giải này. Chúng tôi không quá lạc quan nhưng đó có thể là một đêm kỳ diệu khác đối với chúng tôi. Đây sẽ là một ngày đáng sống, một ngày phải đối mặt với tất cả sự quan tâm của thế giới. Có cơ hội chuẩn bị vào bán kết là điều rất tốt đẹp, hãy tận hưởng nó”.

Tin cùng chuyên mục