
ĐKVĐ Mexico vẫn đang chứng tỏ sức mạnh của một nhà vô địch thực thụ khi dễ dàng vượt qua mọi rào cản. Chỉ còn dấn thêm một bước, những “Chiến binh Azteca” sẽ giành quyền vào chung kết nhưng trước mắt họ là thách thức Honduras, một đội bóng đang vươn mình trở thành một cường quốc của khu vực.

Javier Hernandez (trái, Mexico) tranh bóng với Carlos Gallardo (Guatemala)
Việc giành quyền vào bán kết, một lần nữa cho thấy bóng đá Honduras đã thực sự lớn mạnh trong vài năm gần đây. Tại kỳ giải 2 năm trước, họ đã vào đến bán kết và ngay sau đó giành quyền tham dự World Cup 2010.
Đầu năm nay, Honduras đã củng cố vị trí số 1 của khu vực Trung Mỹ với chức vô địch. Vị thế hiện tại của bóng đá khu vực không chỉ được Honduras củng cố bởi những thống kê, nó còn được chứng minh trong thực tế những lần đối đầu với các “đại gia” khu vực. Đơn cử là Mexico, chỉ tính riêng trong 5 lần đối đầu gần nhất, Honduras đã thắng đến 3 lần. Đó là chiến thắng 2-1 tại vòng bảng Cúp vàng 2007, là 2 trận thắng sân nhà tại vòng loại World Cup 2010 (Mexico thắng 2 trận sân nhà của mình).
Mexico không phải là một đội bóng quá mạnh để có thể che đi những khiếm khuyết của mình. Đội bóng của HLV Jose Manuel de la Torre có thể vùi dập mọi đối thủ tại vòng bảng để vào tứ kết. Nhưng khi đối diện với một Guatemala “bé nhỏ”, họ lại là đội bị chọc thủng lưới trước và phải trải qua một thời gian dài bất lực trước “bức tường” phòng ngự của đối thủ này. Dù cuối cùng Mexico vẫn giành quyền vào bán kết với chiến thắng 2-1, nhưng rõ ràng đó là một trận thắng quá khó nhọc.
Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sức mạnh vượt trội của bóng đá Mexico so với mặt bằng khu vực. Giovani dos Santos và đặc biệt là Javier Hernandez là một trong những tiền đạo đẳng cấp có khả năng tạo nên khác biệt trong mọi trận đấu.
Dự đoán: Mexico thắng 1-0
| |
Tùng Việt