Australian Open: Jannik Sinner hạ bệ Novak Djokovic, lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên

Thứ mà thế giới quần vợt cần cuối cùng đã đến: Novak Djokovic bị chặn đứng ở bán kết Australian Open 2024. Anh để thua “tâm phục khẩu phục” tay vợt trẻ người Ý - Jannik Sinner với điểm số 1-6, 2-6, 7-6 (8-6), 3-6. “Triều đại” của Nole ở Melbourne Park tạm chấm dứt sau cú hạ bệ ngoạn mục của Sinner...

Sinner làm điều cả thế giới mong chờ: Hạ bệ Djokovic
Sinner làm điều cả thế giới mong chờ: Hạ bệ Djokovic

Tay vợt 22 tuổi quê ở San Candido đã “hiện thực hóa” được dự báo của một số chuyên gia: Ai đó phải bắt đầu tạo ra thói quen thua trận cho Djokovic.

Sinner nhập cuộc cực kỳ tốt và đã tạo ra “cú đề pa” nhanh khủng khiếp khi sớm giành quyền kiểm soát 2 ván đấu mở màn.

Djokovic đã nỗ lực đáp trả rất nhiều. Trong ván đấu thứ 3, khi cả 2 giằng co đến loạt đánh tie-break, Djokovic đối mặt với nguy cơ bị lật đổ sớm...

Ở thời điểm đó, anh bị dẫn 5-6 và đối mặt với nguy cơ thua match-point đầu tiên. Tuy vậy, tay vợt Đương kim số 1 thế giới người Serbia cầm giao bóng rất chắc tay.

Anh gỡ điểm 6-6. Thừa thế xông lên, “GOAT” của làng quần vợt thế giới thắng liền 2 điểm cuối cùng để chiếm quyền kiểm soát ván 3, rút ngắn điểm số xuống còn 1-2.

Những tưởng đây là lúc Djokovic “mở máy”, và dạy cho đối thủ trẻ trung một bài học khác về thể thức thi đấu 5 ván thắng 3 ở Grand Slam.

Tuy vậy, Sinner vẫn rất đẳng cấp. Ở game đấu thứ 4, dù bị dẫn trước 0-40, anh vẫn thắng liền 3 điểm số để gỡ 40-40, rồi tận dụng tốt 2 điểm số tiếp theo để thắng break-point.

Đó là thời điểm bản lề của trận đấu. Để thua break và bị dẫn 1-3, Djokovic không bao giờ có thể hồi phục. Sinner tiếp tục chiếm ưu thế.

Anh nâng điểm số lên thành 4-1, 5-2 và cuối cùng đặt dấu chấm hết cho “Triều đại” dài đến 2 năm trời của Nole với điểm số 6-3. Thắng với tỷ số 3-1, Sinner làm được điều không phải ai cũng dám làm, hoặc là có thể làm...

“Đây là một trận đấu rất, rất khó khăn. Tôi đã khởi đầu rất tốt, thật sự là như vậy. Trong 2 ván đấu, tôi cảm thấy anh ấy không có cảm giác quá tuyệt vời trên sân đấu, vì thế, đơn giản là tôi chỉ tiếp tục dồn ép anh ấy”.

“Sau đó, ở ván 3, tôi có match-point và bỏ lỡ một cú thuận tay. Nhưng quần vợt là như vậy đó. Khi đó, tôi chỉ vào tư thế sẵn sàng để chuẩn bị cho ván đấu tiếp theo, và ở đó tôi lại khởi đầu rất tốt đẹp. Và thật sự, bầu không khí ở đây quá tuyệt vời”, Sinner tâm sự.

Ở mùa giải năm ngoái, Sinner đã đánh bại Djokovic những 2 lần (sẽ là 3 lần nếu tính cả trận đánh đôi ở đấu trường Davis Cup). Tập thành “thói quen đánh bại Djokovic” là điều mà Sinner rất thành công, và các tay vợt trẻ khác cũng nên noi theo.

“Tôi đã trông chờ trận đấu này rất nhiều. Luôn rất hay ho khi có kiểu tay vợt như anh ấy, là người mà bạn có thể học hỏi được rất nhiều. Tôi đã thua Djokovic ở bán kết Wimbledon hồi năm ngoái, vì thế, tôi đã học hỏi rất nhiều từ đó. Đó là một phần của cả quá trình”.

Với kết quả này, Sinner đã tìm đường lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên ở trong sự nghiệp mà nếu đăng quang ở đó, anh sẽ cho cả thế giới thấy cách “khắc chế” Nole trong các trận đấu tối quan trọng và giành danh hiệu cuộc đời!

Tất nhiên, Djokovic sẽ sớm thắng Grand Slam thứ 25, nhưng những tay vợt trẻ phải vùng lên để mọi người thấy rằng: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước” là quy luật của cuộc sống mà quần vợt thế giới không thể nằm ngoài điều đó...

Đối thủ của Sinner ở trận đấu cuối cùng sẽ là Daniil Medvedev, tay vợt người Nga đã được dòng ngoạn mục và thắng ngược Alexander Zverev dù để thua trước 2 ván đấu với điểm số 5-7, 3-6, 6-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-. Đây sẽ là trận chung kết Australian Open thứ 3 trong sự nghiệp của Medvedev

Tin cùng chuyên mục