Australian Open: Novak Djokovic đại thắng Taylor Fritz lần thứ 9, sẽ đấu Jannik Sinner lần thứ 7, ở bán kết

Có những cặp đấu là “đại kình địch truyền kiếp”, là “kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài”. Nhưng cũng có những cặp đấu, là nơi người này liên tục dày vò người kia. Novak Djokovic vs Taylor Fritz là một ví dụ. Huyền thoại Serbia vừa đại thắng tay vợt người Mỹ lần thứ 9, lọt vào bán kết đơn nam.

Djokovic đã đánh bại Fritz những 9 lần
Djokovic đã đánh bại Fritz những 9 lần

Tuy đây là lần thứ 2, Taylor Fritz phản ứng để Novak Djokovic không thể giành chiến thắng sau các ván trắng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là, GOAT của làng quần vợt thể giới không đại thắng, không dày vò đối thủ người Mỹ.

Ngoại trừ ván đấu đầu tiên và thứ 2, Fritz gây không ít khó khăn cho Djokovic, cụ thể tay vợt xếp hạng 12 thế giới cứu đến 8/8 nguy cơ thua break-point trong ván đấu mở màn, và thắng break-point duy nhất trong ván 2, thì còn lại, Đương kim số 1 đều chiếm ưu thế.

Đặc biệt, ở ván đấu thứ 3 và ván đấu thứ 4, có thời điểm người ta nhận thấy Fritz kiệt sức, dù anh này trẻ hơn đối thủ người Serbia những... 10 tuổi. Có thể hiểu là, sự kiệt sức ở đây, không bắt nguồn từ thể chất, mà lý do từ tinh thần, khiến cơ bắp buông xuôi.

Kết cuộc cuối cùng: 7-6 (7-3), 4-6, 6-2 và 6-3 đã phản ánh đúng cục diện mỗi khi Djokovic đối đầu với Fritz. Chỉ có 1 lần duy nhất, tay vợt người Serbia phải gặp khó khăn (vòng 32 của Giải Úc mở rộng hồi 2021, nơi Djokovic chỉ thắng sau 5 ván), còn lại, anh đều đại thắng.

Với trận thắng thứ 9 liên tiếp (hay cũng có thể gọi là trận toàn thắng... thứ 9) trước Fritz, thì Djokovic đã có lần thứ 11 lọt vào bán kết Australian Open. Nếu tính ở đấu trường của Grand Slam nói chung, anh cũng đã có lần thứ 48 lọt vào vòng đấu “tứ hùng” đình đám.

djokovic-melbourne-11-1437.jpg
Djokovic lại lọt đến bán kết Australian Open, mà mỗi khi lọt đến đây, anh sẽ đăng quang sau đó...

Djokovic chia sẻ đầy hào hứng sau khi tạo ra một cột mốc mới khác ở trong sự nghiệp: Thắng trận thứ 33 liên tiếp tại Melbourne Park (ngang bằng với kỷ lục của “nữ tiền bối thần tượng” người Nam Tư - bà Monica Seles)...

“Đương nhiên, đương nhiên. Điều này có ý nghĩa rất nhiều. Tôi không biết rằng mình sẽ chia sẻ chiến tích này với cô ấy. Điều này đương nhiên đặc biệt hơn rất nhiều đối với tôi. Tôi thật sự yêu mến Monica”.

“Tôi luôn có Monica trong đầu hầu như mỗi ngày, khi tôi lớn lên và trưởng thành ở Serbia, bởi vì Jelena Gencic, người mẹ quần vợt của tôi, tôi thường thích gọi bà như vậy, bà qua đời hồi năm 2012, cũng đã làm việc với Monica khi cô ấy còn trẻ”.

“Vì thế, hồi đó, tôi thường nghe rất nhiều chuyện về Monica. Monica thế này, Monica thế kia, Monica ăn món này, Monica ngủ rất nhiều, Monica tập luyện theo kiểu đó. Vì thế, chắc chắn, Monica là thần tượng hồi nhỏ của tôi, và cũng là người hùng của tôi, tôi học theo cô ấy rất nhiều”.

Djokovic cũng đã dành thời gian giải thích cho Nick Kyrgios - người phỏng vấn anh trên sân đấu và cả khán giả về diễn biến khi anh đánh bại Fritz trên sân: “Tôi phải chịu đựng rất nhiều ở trong vài ván đấu đầu tiên, cũng do lối chơi chất lượng cao của cậu ấy”.

“Cậu ấy giao bóng tốt, kiên cường trụ lại ở phía vạch baseline, cậu ấy kiểu như siết chặt làm tôi nghẹt thở từ phía sau sân đấu. Tôi phải chơi phần lớn những pha bóng giằng co bằng chân sau”.

“Thật sự rất khó để tìm được thời điểm thích hợp. Trời rất nóng khi mặt trời vẫn còn lơ lửng ở ngoài đó. Thể chất kiệt quệ, cả tinh thần cũng vậy”, Djokovic giải thích mình cũng kiệt sức vì cái nóng ở Melbourne Park.

Phần thưởng cho chiến thắng của Djokovic là “suất đối mặt với Jannik Sinner lần thứ 7”. Tay vợt người Ý vừa đánh bại Andrey Rublev với điểm số rất thuyết phục sau 3 ván đấu là 6-4, 7-6 (7-5) và 6-3.

Sinner là đối thủ có khả năng đe dọa Djokovic ở bán kết, dù trong quá khứ, anh đã từng thua Djokovic những 4 lần và chỉ thắng 2 trận. Thứ nhất, tay vợt 22 tuổi quê ở San Cadido đang có chuỗi 5 trận toàn thắng chỉ sau 3 ván đấu.

sinner-melbourne-02-1659.jpg
Sinner là người duy nhất chưa đánh mất ván đấu nào

Thứ hai, anh này từng trải qua chuỗi 3 trận toàn thua trước Djokovic ở những lần đối mặt đầu tiên nhưng đã dần cải thiện thành tích trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái.

Anh đánh bại Djokovic ở vòng bảng ATP Finals 2023, dù sau đó thua ở trận chung kết, nhưng lại thắng ở chung kết Davis Cup (thắng cả trận đánh đơn lẫn đánh đôi, nhưng trận đánh đôi không được cộng vào thành tích đối đầu trực tiếp ATP).

Thứ ba, nhiều người tin rằng, Sinner cùng với Carlos Alcaraz sẽ là những tay vợt trẻ lãnh trọng trách chận đứng Djokovic, trước mắt là ở Australian Open 2024, sau đó là tại các kỳ Grand Slam khác...

Mà nếu họ chỉ cần giành chiến thắng 1-2 lần, Djokovic liên tục bị đẩy lùi đến vạch giới hạn giải nghệ... Tất nhiên, chuyện gì xảy ra trận bán kết sắp tới đây vẫn là một câu hỏi lớn không thể tiên đoán!

*Ở giải đơn nữ, Coco Gauff (Mỹ, hạng 4 WTA) sẽ đối đầu Aryna Sabalenka (Belarus, hạng 2 WTA) ở bán kết, trận đấu được xem là “tái hiện chung kết US Open 2023”, nơi Gauff thắng đối thủ người Belarus với điểm số 2-6, 6-3 và 6-2 để giành Grand Slam đầu tay.

Ai sẽ thắng trong cuộc tái ngộ lần này? Sabalenka có động lực không nhỏ, khi thừa nhận cô muốn "phục thù". Nhưng mà Gauff cũng có mục tiêu của riêng bản thân mình, vì cô và vì nước Mỹ...

sabalenka-01-882.jpg
Sabalenka muốn "phục thù"

Tin cùng chuyên mục