Davis Cup Finals: Jannik Sinner đánh bại Novak Djokovic 2 lần, đưa tuyển Ý vào chung kết

“Ân oán” giữa Jannik Sinner và Novak Djokovic thêm chất chồng, khi tay vợt trẻ người Ý có thêm lần thứ 2 và thứ 3 đánh bại huyền thoại người Serbia trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Ở trong trận đấu bán kết cuối cùng của Davis Cup Finals 2023, Sinner lần lượt đối mặt với Djokovic trong các trận đơn thứ 2 và trận đánh đôi, anh giành chiến thắng ở cả 2 lần đối đầu này.
Sinner đã đánh bại Djokovic đến 3 lần trong mùa giải năm
Sinner đã đánh bại Djokovic đến 3 lần trong mùa giải năm

Đó không còn là một Sinner “yếm thế” trong trận đấu chung kết AFP Finals 2023 tại Turin, mà đó chính là Sinner đầy mạnh mẽ - với thứ quyết tâm lớn lao khi đại diện cho màu áo đội tuyển nước nhà ở đấu trường Davis Cup

Dù xuất trận với tình thế bất lợi, vì Miomir Kecmanovich đã có chiến thắng mở điểm cho đội tuyển Serbia với điểm số ngược dòng 6-7 (7-9), 6-2 và 6-1 trước Lorenzo Musetti, Sinner vẫn tự tin thắng ván đấu mở màn 6-2.

Trong ván đấu thứ 2, Djokovic quật khởi, giành chiến thắng 6-2 và gỡ điểm 1-1. Khi người ta e ngại kết quả tương tự trận chung kết tại Turin xảy đến, Sinner chơi rất quyết liệt và đeo bám điểm số trước khi thắng break-point quan trọng và vượt lên 7-5.

Để thua trận đơn, Djokovic bước vào trận đánh đôi, cặp cùng Kecmanovic. Đối thủ của anh vẫn là... Sinner, người sát cánh với Musetti. Cặp đôi “bất đắc dĩ” đã không thể làm gì khi Sinner/Musetti thắng với điểm số chung cuộc 6-3 và 6-4.

Thua trận đấu đơn đầu tiên ở Davis Cup từ 2011, Djokovic và các đồng đội tạm biệt giấc mơ tái hiện chiến thắng ở chung kết Davis Cup 2010, Anh cũng sẽ kết thúc mùa giải đáng nhớ này mà không có danh hiệu thứ 8. Chẳng sao cả, anh cần nghỉ ngơi.

Djokovic chia sẻ sau khi để thua Sinner những 3 lần trong mùa này: “Xin chúc mừng tuyển Ý vì đã lọt vào trận đấu chung kết. Họ xứng đáng với điều đó. Họ chơi thật sự tốt, đặc biệt là Jannik, cả trong trận đánh đơn lẫn đánh đôi. Cậu ấy hiếm khi bỏ lỡ một pha bóng nào trong suốt thời gian thi đấu”.

“Với cá nhân tôi, đây là một thất vọng lớn lao, vì tôi nhận trách nhiệm và rõ ràng có đến 3 cơ hội thắng match-point, tiến rất gần đến việc giành chiến thắng trận đấu. Khi bạn để thua khi đại diện cho đất nước của mình, cảm giác cay đắng còn đắng ngắt hơn”.

Về phần mình, Sinner chia sẻ: “Đây có phải trận đấu của cuộc đời hay là không ư? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn, là rất quan trọng. Nó hẳn giúp ích rất nhiều tại giải đấu cuối cùng, là một giải đấu đồng đội, vì bạn nhận được rất nhiều năng lượng từ các đồng đội của mình, từ cả đội của mình, và đám đông là rất khác biệt. Tôi thật sự hứng thú khi chơi bóng ngày hôm nay. Một trận đấu tuyệt vời”.

Sinner đã đưa tuyển Ý vào chung kết, nơi họ sẽ thi đấu với tuyển Australia của Alex de Minaur. Australia đang tìm kiếm ngôi vô địch Davis Cup lần thứ 29, và là lần đầu tiên sau 20 năm. Ở phía ngược lại, tuyển Ý tìm kiếm danh hiệu Davis Cup thứ 2, sau lần đầu tiên hồi năm 1976.

Tin cùng chuyên mục