Australian Open: Jannik Sinner giành ngôi vô địch lịch sử, Daniil Medvedev sắm vai “Kẻ về nhì vĩ đại”

Đánh bại Daniil Medvedev (Nga) với điểm số ngược dòng ngoạn mục 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 sau 3 giờ 44 phút đồng hồ, Jannik Sinner đã làm nên lịch sử, không chỉ riêng cho bản thân anh mà còn cho cả nước Ý.

Sinner giương cao chiếc cúp vô địch Australian Open
Sinner giương cao chiếc cúp vô địch Australian Open

Anh đã đột phá “bức tường ngăn cách”, giành được danh hiệu Grand Slam đầu tay. Và anh cũng trở thành người Ý đầu tiên, tính cả nam lẫn nữ, lên ngôi vô địch ở Australian Open trong giai đoạn Kỷ nguyên mở.

Được sự ủng hộ nhiệt tình của đám đông trên khán đài sân Rod Laver Arena (tại Melbourne Park), với những tiếng hô vang: “Ole, Ole, Ole, Sin-ner, Sin-er”, Sinner càng đánh càng hay.

Anh lấy việc phải bám đuổi đối phương sau 2 ván đấu đầu tiên làm động lực để buộc đối thủ người Nga phải chạy hết sức, thi triển hết tuyệt kỹ.

Để rồi, những lần kéo đối thủ lên lưới, buộc đối thủ phải chạy sang bên này trong khi đánh cú chéo sân sang bên kia để kết liễu pha bóng, dần “lấy đi” đôi chân của Medvedev.

Gỡ hòa 2-2, trong ván đấu quyết định, Sinner càng chơi càng kiên định, trong khi Medvedev đã không còn là chính mình, đuối sức, đánh hỏng bóng.

Rồi điều gì đến đã đến, Sinner thắng championship-point, và anh ăn mừng một cách nhã nhặn và khiêm tốn, như thể nó chẳng phải là lần đầu tiên của mình...

“Đây là một giải đấu to lớn dành cho tôi. Đây là “Happy Slam” (Grand Slam hạnh phúc), là một nơi chốn rất tuyệt vời để đến và trải nghiệm”.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ của mình, nếu không có họ tôi đã không được chơi môn thể thao này. Họ chưa bao giờ gây áp lực với tôi và tôi ước rằng, sự tự do này có thể đến với càng nhiều trẻ nhỏ càng tốt”.

“Tôi cũng cám ơn đội của mình (với Darren Cahill và Simone Vagnozzi), chúng tôi vẫn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn qua từng ngày, ngay cả trong suốt giải đấu, chúng tôi cũng cố gắng mạnh mẽ hơn, hiểu từng tình huống hơn”.

“Tôi rất hạnh phúc vì có họ ở đây, vẫn luôn ủng hộ tôi, hiểu về tôi, điều đôi khi không hề dễ dàng vì thi thoảng tôi vẫn còn khá trẻ con”.

Sinner cũng có dành thời gian tri ân Medvedev, vì đối thủ người Nga buộc anh phải cải thiện năng lực quần vợt của mình mỗi khi 2 người đấu nhau và kết quả là anh đã giành chiến thắng ở trong 4 trận đấu gần đây nhất...

“Mỗi trận đấu với anh ấy, tôi đều tìm thấy thứ để cải thiện, và anh luôn khiến tôi trở thành một tay vợt giỏi hơn, giỏi hơn rất nhiều”.

“Nỗ lực của anh trong suốt giải đấu là rất tuyệt vời - hàng giờ trụ lại trên sân đấu và cả nỗ lực đuổi theo từng quả bóng hày hôm nay cũng rất đáng chú ý”.

“Vì vậy, tôi cũng hy vọng, rồi anh sẽ được nâng cao chiếc cúp này ở đây. Tôi chắc chắn rằng anh có thể”, Sinner gửi lời chúc tốt lành đến cho Medvedev.

Với riêng mình, Medvedev đang phải sắm vai “Kẻ về nhì vĩ đại nhất”, sau khi đã trở thành “Ác nhân” trong tập 4 loạt phim tài liệu “Break Point” của Netflix.

Anh đã 3 lần lọt đến trận chung kết, và 3 lần để thua tay vợt mạnh nhất. Năm 2021, anh để thua Novak Djokovic chỉ sau 3 ván đấu. Năm 2022, anh lại để thua ngược Rafael Nadal dù đã dẫn trước 2 ván đấu. Năm nay vẫn như vậy.

Năm nay, khi Nadal rút lui, Djokovic bị loại ở bán kết, Sinner lại đột ngột xuất hiện và sắm vai kẻ cản đường đáng ghét. Nhưng Medvedev sẽ quay trở lại ở mùa sau...

“Tôi muốn chúc mừng Jannik, hôm nay cậu lại chứng tỏ tại sao cậu xứng đáng, cậu đã chiến đấu đến kỳ cùng, cậu nâng cao được đẳng cấp của mình”.

“Có thể, đây sẽ không phải là kỳ giải Grand Slam cuối cùng của cậu, nhưng tôi sẽ có thể cố gắng giành lấy danh hiệu tiếp theo nếu chúng ta chơi trong một trận chung kết”.

Hình ảnh - video Sinner nâng cúp vô địch

sinner-01-8033.jpg
sinner-02-5273.jpg
sinner-03-7976.jpg
sinner-04-8370.jpg

Tin cùng chuyên mục