Australia là đội chủ nhà, nhưng phải tổ chức trận đấu tại Doha (Qatar) vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khỏa lấp trình độ rất lớn giữa 2 đội tuyển. Thầy trò HLV Graham Arnold chỉ vấp phải khó khăn trong 15 phút đầu tiên - thời điểm Trung Quốc nhập cuộc đầy tự tin trước khi làm chủ cuộc chơi ở thời gian còn lại.
Sau 24 phút, Australia đã tìm được đường đưa bóng vào khung thành của đội khách. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Adam Taggart khống chế trước khi tạt vào trong để Awer Mabil dứt điểm cận thành khai thông thế bế tắc. Hưng phấn lên cao, đại diện đến từ châu Đại Dương đã có bàn thắng nâng đôi cách biệt chỉ sau đó 2 phút.
Trung Quốc chỉ có thể tạo ra khó khăn cho Australia trong 15 phút đầu trận Tình huống tổ chức tấn công nhịp nhàng ở phút 70, Mabil thoải mái dứt điểm và khiến thủ môn Yan Junling phải đẩy bóng ra, Mitchell Duke lập tức lao vào đá bồi để ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia.
Ba điểm trước Trung Quốc tiếp thêm tự tin cho Australia ở chuyến hành quân đến Việt Nam Trong khi thất bại muối mặt này phản ánh rất rõ trình độ còn hạn chế của Trung Quốc cho tham vọng giành vé tham dự World Cup 2022.