Atletico Madrid vẫn rất bản lĩnh ở cúp châu Âu

Dù đang chơi sa sút ở mặt trận quốc nội, nhưng Atletico Madrid đang tiến gần hơn đến việc trở lại vòng bán kết Champions League với chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund trong trận lượt đi tứ kết vào thứ Tư.

Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund trong trận lượt đi tứ kết.
Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund trong trận lượt đi tứ kết.

Atletico không lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất của Champions League kể từ năm 2017, khi họ thua đối thủ cùng thành phố Real Madrid. Tuy nhiên, CLB Tây Ban Nha đã thắng 3 trong 6 lần tham dự vòng tứ kết gần nhất. Trong khi đó Dortmund, nhà vô địch châu Âu năm 1997, đang tìm cách trở lại bán kết lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-13. Trước trận đấu này, Atletico cũng đang bất bại trong 17 trận đấu loại trực tiếp trên sân nhà ở Champions League - với thất bại gần nhất là trước Ajax ở tứ kết năm 1997. Ngược lại, Dortmund chỉ thắng 1 trong 11 trận sân khách gần nhất ở vòng loại trực tiếp Champions League.

Vì vậy, không bất ngờ khi Atletico chơi lấn lướt Dortmund trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhanh chóng dẫn trước ngay từ phút thứ 4 nhờ bàn thắng của Rodrigo De Paul, và Samuel Lino gia tăng cách biệt ở phút 32. Phải đến phút 81, cầu thủ vào thay người Sebastien Haller làm sống lại hy vọng ngược dòng cho đội khách. Dortmund đe dọa trong những phút cuối và thấy mình kém may khi bóng 2 lần bị xà ngang khung thành từ chối ở những phút cuối.

De Paul chia sẻ: “Khi bạn dẫn trước 2-0, việc đối phương bắt đầu chơi tốt hơn là điều bình thường. Chúng tôi cũng có cơ hội ghi nhiều bàn thắng hơn. Bất kỳ chiến thắng nào cũng luôn tích cực. Chúng tôi sẵn sàng và hy vọng có thể đưa Atletico trở lại bán kết Champions League. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo điều đó xảy ra, nhưng đồng thời cũng biết rằng mọi việc vẫn còn rất phức tạp”.

Atletico đã thắng 29 trong 32 trận sân nhà gần nhất trên tất cả các giải đấu. Đây cũng là chiến thắng thứ 50 của HLV Diego Simeone tại Champions League. Tiền đạo Antoine Griezman, người không bàn thắng nhưng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đánh giá: “Tôi không chắc bạn có thể nói rằng chúng tôi vượt trội hơn vì trong hiệp hai, họ có bóng và đẩy lùi chúng tôi. Có những khoảnh khắc chúng tôi lẽ ra có thể ghi bàn thứ 3, nhưng sự thật là chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong hiệp hai”.

Atletico Madrid1.jpg
Bàn thắng của Sebastien Haller sống lại hy vọng ngược dòng cho Dortmund ở lượt về.

Phía ngược lại, màn trình diễn tốt trong hiệp 2 ít nhiều đã mang lại cho Dortmund niềm tin vào một màn ngược dòng ở trận lượt về sẽ diễn ra vào thứ Ba tuần sau tại Đức. HLV Edin Terzic của Dortmund nói: “Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, nhưng điều quan trọng hơn với tôi là phản ứng mà chúng tôi đã thể hiện. Cuối cùng thì một trận hòa cũng không phải là không xứng đáng. Mọi thứ vẫn đang mở”.

Đội trưởng Emre Can của Dortmund nói: “Chúng tôi phải sống với kết quả ngày hôm nay. Không dễ để chơi bóng ở đây vì họ phòng ngự rất tốt. Có những giai đoạn họ hoàn toàn áp đảo chúng tôi trong các cuộc đấu tay đôi. Vì vậy, thua với tỷ số tối thiểu là điều tốt, mọi thứ vẫn mở rộng ra vào tuần tới”.

Tin cùng chuyên mục