Atletico chờ ngày “nhường ngôi”

Atletico Madrid đã phải trải qua trận thua sốc 0-1 trước Mallorca, và khi đã kém ngôi đầu của Real Madrid đến 15 điểm trước 7 vòng đấu cuối, xem như thầy trò HLV Diego Simeone đã trở thành cựu vô địch La Liga.

Atletico Madrid thất vọng trước sự vui mừng của cầu thủ Mallorca.
Atletico Madrid thất vọng trước sự vui mừng của cầu thủ Mallorca.

Atletico vào trận với phong độ toàn thắng 6 trận liên tiếp ở La Liga, trong khi đối thủ Mallorca là đội đang trải qua mạch 7 trận toàn thua. Vì vậy, hoàn toàn có thể hiểu vì sao HLV Diego Simeone đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi để sẵn sàng hơn cho trận tiếp đón Man.City ở tứ kết lượt về Champions League vào thứ tư tới, nơi họ cần một nỗ lực xoay chuyển kết quả thua 0-1 hồi giữa tuần trước.

Vấn đề là Atletico đã đánh mất hoàn toàn nhịp điệu, đó là một màn trình diễn kém cỏi khi họ chỉ có được một cú sút trúng đích trong cả trận đấu. Phía ngược lại, dù ban đầu chỉ vào trận với chủ trương phòng ngự, nhưng Mallorca sau khi nhận thấy mối đe dọa quá ít từ đội khách, họ đã vùng lên tấn công trong hiệp 2 và sự dũng cảm đó được tưởng thưởng bằng một quả phạt đền ở phút 68, với Vedat Muriqi là người dứt điểm thành công mang về chiến thắng.

Thủ thành Jan Oblak của Atletico đánh giá: “Chúng tôi cần làm nhiều hơn, chúng tôi cần làm tốt hơn. Đúng vậy, chúng tôi đã rất mệt mỏi sau trận đấu hôm thứ ba tuần trước tại Man.City. Chúng tôi hôm nay không chơi một trận đấu tốt, đó là một kết quả đáng thất vọng, nhưng không có lý do gì để bào chữa. Mallorca xứng đáng khi họ đang chiến đấu vì sự sống còn, và đến với trận đấu với một mục đích rõ ràng. Chúng tôi lẽ ra cần sẵn sàng cho điều đó và chơi theo đúng tiêu chuẩn của chúng tôi”.

Với chiến thắng quý giá này, Mallorca vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm với 1 điểm nhiều hơn. Trong khi đó, Atletico với 57 điểm đã kém ngôi đầu của Real đến 15 điểm. Đội bóng của HLV Simeone vẫn kém vị trí thứ 3 của Barcelona về hiệu số, và đã chơi nhiều hơn 2 trận. Thậm chí, Atletico thấy vị trí thứ 4 của mình bị đe dọa khi đội thứ 5 là Real Betis đã thu hẹp cách biệt chỉ còn 1 điểm kém hơn sau chiến thắng 2-1 tại Cadiz.

Ở một kết quả đáng chú ý khác. Villarreal chỉ hòa Athletic Bilbao 1-1 trên sân nhà trong trận đấu mà HLV Unai Emery thay đổi toàn bộ đội hình từ chiến thắng 1-0 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng tứ kết Champions League hôm giữa tuần. Với kết quả này, Villarreal vẫn xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga, hơn Bilbao 1 điểm. Villarreal sẽ có chuyến làm khách đến Munich ở trận lượt về tứ kết Champions League vào thứ ba.

Tin cùng chuyên mục