Athletic Bilbao giành Copa del Rey sau 40 năm

Sau bốn thập niên chờ đợi cùng với nỗi đau của 6 trận chung kết gần nhất thất bại, Athletic Bilbao đã có thể nâng cao chiếc cúp Copa del Rey thứ 24 sau khi vượt qua Mallorca 4-2 trên chấm phạt đền vào thứ Bảy.

Athletic Bilbao nâng cao chiếc cúp Copa del Rey thứ 24 sau khi vượt qua Mallorca 4-2 trên chấm phạt đền
Athletic Bilbao nâng cao chiếc cúp Copa del Rey thứ 24 sau khi vượt qua Mallorca 4-2 trên chấm phạt đền

Đội bóng đến từ miền bắc Tây Ban Nha trên hành trình vào chung kết đã gây ấn tượng với lối chơi tấn công nhịp độ nhanh, nhưng thay vào đó, họ đã có cách tiếp cận thận trọng trong trận cầu quyết định. Điều này khiến bất ngờ xảy ra khi Mallorca mở tỷ số ở phút 21 nhờ công của khi Dani Rodriguez. Tuy nhiên, Oihan Sancet đã giúp Athletic san bằng tỷ số ở phút 50.

Không có thêm bàn thắng trong phần còn lại của thời gian chính thức, lẫn trong hiệp phụ. Bước vào loạt sút luân lưu cân não, thủ môn của Athletic, Julen Agirrezabala cản phá được quả phạt đền của Manuel Morlanes, trong khi Nemanja Radonjic sút hỏng. Phía Athletic thì Raul Garcia, Iker Muniain, Mikel Vesga và Alejandro Berenguer - tất cả đều là những cầu thủ dự bị - đều thực hiện thành công quả đá phạt đền của mình.

Muniain nhận chiếc cúp từ nhà Vua Tây Ban Nha, Felipe VI trước khi nâng nó lên cao để đội bóng và người hâm mộ ăn mừng. Athletic đã giành được Copa thứ 24 và lần đầu kể từ năm 1984. “Điều này thật phi thường. Người hâm mộ luôn ở phía sau chúng tôi và giờ là lúc để tận hưởng điều này”, tiền đạo Nico Williams của Athletic nói. “Chúng tôi đã đấu tranh vì điều này trong một thời gian dài”.

Mặc dù Athletic đứng thứ 5 ở giải VĐQG Tây Ban Nha và Mallorca tụt xuống vị trí thứ 15, nhưng giữa họ có rất ít sự khác biệt trong trận chung kết. “Điều đầu tiên tôi phải làm là chúc mừng Athletic và người hâm mộ của họ. Họ đã chờ đợi điều này rất lâu rồi”, cầu thủ ghi bàn cho Mallorca, Rodriguez nói. “Tôi rất cảm động vì tôi rất tự hào về các đồng đội và những người ủng hộ đã đồng hành cùng chúng tôi. Ước mơ của chúng tôi là giành được chiếc cúp này. Chúng tôi đã cố gắng nhưng không được”.

Trong khi HLV Javier Aguirre của Mallorca đánh giá: “Đó là một hành trình Copa del Rey tuyệt vời nhưng không có một kết thúc có hậu. Nó dẫn đến các quả phạt đền, mà chúng tôi biết là trò hơi may rủi. Chúng tôi đã tiến rất gần trước khi thất bại”.

Tin cùng chuyên mục