(SGGPO).- HLV người Australia của Park Tae-Hwan ông Michael Bohl cho biết, kình ngư số 1 Hàn Quốc đang chật vật tìm cách thích nghi với sự kỳ vọng quá lớn lao từ khán giả nhà và anh không muốn các CĐV của mình cảm thấy thất vọng và anh đang cố gắng hết sức để làm được điều đó.
“Đa phần những giải đấu quốc tế mà Park tham gia đều là ở hải ngoại. Do vậy, sự khác biệt sẽ là rất lớn khi Park đang thi đấu tại quê nhà trong một Nhà thi đấu mang chính tên của mình. Ở hải ngoại, không có đến 2.000 khán giả ngồi kín Nhà thi đấu và cổ vũ, có thể chỉ có 20 CĐV ủng hộ trên khán đài. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn. Park Tae-Hwan đơn giản là không thể quên đi cái sự thật là tất cả mọi người đều muốn cậu ấy giành chiến thắng. Vì thế, chúng ta có thể tưởng tượng được áp lực mà Park đang gánh chịu. Nó khiến cho con người của cậu ấy cảm thấy nặng nề.”, HLV Bohl tâm sự.
Màn trình diễn của Park ở nội dung 200 mét tự do cá nhân được HLV Bohl đánh giá là đáng thất vọng. Sau 150 mét đầu tiên khi Sun Yang đang dẫn đầu với thời gian 1 phút 18 giây 30, Park bám sát ngay phía sau với 0,04 giây chậm hơn. Lúc đó Kosuke Hagino xếp ở vị trí hạng 3, chậm hơn Sun đến gần 1 giây. Nhưng VĐV người Nhật Bản đã lao lên và giành được chiến thắng, Park chỉ giành HCĐ.
Ở đợt bơi vòng loại nội dung 400 mét tự do mới diễn ra vào sáng nay (23-9), Park cũng thi đấu không tốt khi chỉ hoàn tất đợt bơi ở vị trí hạng nhì với thành tích 3 phút 43 giây 96, trong khi Sun đã giành chiến thắng trong đợt bơi này với thành tích 3 phút 41 giây 59. Hagino chỉ đạt thành tích 3 phút 52 giây 24 ở đợt bơi vòng loại của mình. Vào lúc 18 giờ 15 (giờ Việt Nam) chiều nay, Park sẽ tiến vào đợt bơi chung kết định mệnh ở nội dung 400 mét tự do.
.jpg.webp)
HOÀNG DƯƠNG