Arsenal ngược dòng cầm hòa 2-2 trước Bayern

Một lần nữa Arsenal bị đặt dấu hỏi về sự sẵn sàng tranh chấp danh hiệu đỉnh cao của châu Âu, khi đội bóng đang dẫn đầu Premier League cần đến bàn thắng giữa hiệp 2 của Leandro Trossard đã cứu vãn trận hòa 2-2 trước Bayern Munich - đội dù khủng hoảng ở Bundesliga nhưng là một quyền lực ở sân chơi châu Âu.

Leandro Trossard giúp Arsenal cứu vãn trận hòa 2-2 trước Bayern Munich.
Leandro Trossard giúp Arsenal cứu vãn trận hòa 2-2 trước Bayern Munich.

Harry Kane đã có bàn thắng quen thuộc vào lưới Arsenal trong chuyến trở lại phía bắc London, nhưng Bayern Munich không thể ra về với chiến thắng lần này. Trossard tung cú sút chìm ở phút 76 để hủy bỏ quả phạt đền nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp một của Kane. “Đó là một trận đấu khó khăn. Tất nhiên, chúng tôi không bao giờ hạnh phúc khi không giành chiến thắng”, Kane, người hiện có 7 bàn thắng ở Champions League mùa này, và có 15 bàn vào lưới Arsenal trong sự nghiệp, cho biết sau trận đấu.

Lần gần nhất 2 đội đối đầu nhau ở Champions League, chứng kiến Bayern hủy diệt Arsenal với tổng tỷ số 10-2 sau 2 chiến thắng cùng tỷ số 5-1 ở vòng 1/8 vào năm 2017. Tuy nhiên, có cảm giác rằng lần này mọi thứ sẽ rất khác khi Pháo thủ đứng đầu bảng Premier League, trong khi Hùm xám đang có mùa giải Bundesliga tệ nhất hơn một thập niên, và đã nhường cuộc đua danh hiệu cho Bayer Leverkusen. Diễn biến ban đầu cũng thuận lợi cho chủ nhà, khi Bukayo Saka ghi bàn dẫn trước ở phút thứ 12.

Đại diện bóng đá Anh tiếp tục chiếm ưu thế, cho đến khi cựu cầu thủ Arsenal, Serge Gnabry ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 18 sau sai lầm của hậu vệ Gabriel. Kane sau đó đưa Bayern vượt lên dẫn trước từ chấm phạt đền ở phút 32. Tuy nhiên, 2 cầu thủ vào thay người của Arsenal đã phối hợp để gỡ hòa khi Gabriel Jesus chọc khe cho Trossard trong vòng cấm. “Chúng tôi đã khởi đầu rất tốt. Chúng tôi lẽ ra đã có thể ghi 2 hoặc 3 bàn sau khi dẫn trước. Bạn có thể thấy chất lượng của Bayern Munich đã làm tổn thương chúng tôi”, Trossard nói.

Federico Valverde.jpg
Harry Kane và Bayern Munich vẫn đang chiếm lợi thế lớn khi chơi trận lượt về tại Đức.

Kingsley Coman suýt ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90 cho Bayern, nhưng cú sút từ cự ly gần của anh lại đi chệch cột dọc. Trong khi Saka bị từ chối quả phạt đền gây tranh cãi ở phút bù giờ thứ 5. HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: “Ở Champions League, bạn không thể trao bất cứ thứ gì cho đối thủ. Hôm nay chúng tôi đã ghi cho họ hai bàn thắng”.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel của Bayern lại tỏ ra khó chịu khi đội của ông không được hưởng quả phạt đền thứ 2 vì lỗi dùng tay chơi bóng của hậu vệ Gabriel. Ở tình huống đó, thủ thành David Raya thực hiện một quả phát bóng ngắn cho Gabriel, người đã cầm bóng và thực hiện lại quả phát bóng lên một cách khó hiểu. HLV Tuchel cho biết trọng tài Glenn Nyberg đã nói với các cầu thủ của ông rằng Gabriel đã phạm phải “sai lầm của một đứa trẻ”, nhưng ông sẽ không thổi một quả phạt đền vì điều đó ở một trận tứ kết Champions League rất quan trọng. “Đây là một lời giải thích khủng khiếp, khủng khiếp,” Tuchel nói.

Bayern sẽ trở lại Đức với ít nhất một chút lợi thế cho trận lượt về trên sân nhà vào thứ Tư tới. Trong trận tứ kết còn lại hôm thứ Ba, Real Madrid và Man.City cũng đã hòa 3-3 kịch tính trên đất Tây Ban Nha.

Tin cùng chuyên mục