Áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard đánh chiếm thành công danh hiệu Vua leo núi giải xe đạp Vuelta a Espana 2023

Tay đua người Đan Mạch đương kim áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) xuất sắc chiến thắng chặng 13 và vươn lên giành áo chấm bi xanh dương tổng sắp dành cho vua leo núi giải xe đạp Vuelta a Espana 2023.
Jonas Vingegaard ung dung giành chiến thắng chặng 13
Jonas Vingegaard ung dung giành chiến thắng chặng 13

Chặng 13 với lộ trình 135km xuyên biên giới từ Formigal (Tây Ban Nha) đến ngọn núi Col du Tourmalet (Pháp) là thử thách khắc nghiệt nhất kể từ đầu giải. Các tay đua phải chinh phục liên tục 4 ngọn đèo có độ dốc rất cao, nhất là 20km cuối về đích trên đỉnh Col du Tourmalet có độ cao 2.115m so với mực nước biển.

Các tay đua phải chinh phục những cung đường đèo có độ dốc cao

Các tay đua phải chinh phục những cung đường đèo có độ dốc cao

Kịch tính sớm xảy ra khi hai ứng viên cho chiếc áo đỏ Joao Almeida (UAE Emirates) và Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step) văng khỏi nhóm tay đua mạnh ngay ngọn đèo đầu tiên, khi còn cách đích gần 90km.

Nhận thấy cơ hội, đội Jumbo-Visma tràn lên kiểm soát đoàn đua và cố gắng đưa một nhóm 30 tay đua thoát đi dù tốc độ không cao, trong đó có cả áo đỏ tổng sắp Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Họ không muốn Joao Almeida và Remco Evenepoel có thể trở lại với nhóm chính.

Các tay đua Jumbo-Visma dẫn dắt tốc độ trên đường đèo

Các tay đua Jumbo-Visma dẫn dắt tốc độ trên đường đèo

Khi vào đợt leo ngọn đèo thứ hai trong chặng, bốn tay đua khác đã tấn công gồm áo đỏ tổng sắp Sepp Kuss, áo vàng Tour de France Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) và hai tay đua của đội Bahrain Victorious là Damiano Caruso và Mikel Landa.

Nhưng ở phía sau, đội UAE Emirates dốc toàn lực làm việc cho Juan Ayuso và Mark Soler nên đã thiết lập một tốc độ rất cao khiến phần còn lại của nhóm tan rã. Ngay cả tay đua từng mặc áo đỏ tổng sắp Lenny Martinez (Groupama–FDJ) cũng rớt lại. Tuy nhiên, đội đua châu Á đã đạt được mục đích khi đưa thủ lĩnh của mình trở lại với nhóm dẫn đầu.

Jonas Vingegaard thoát đi trong sự yểm trợ của đồng đội

Jonas Vingegaard thoát đi trong sự yểm trợ của đồng đội

Tổng cộng 22 tay đua nằm trong nhóm đầu hướng về ngọn đèo cuối để về đích trên đỉnh Col du Tourmalet. Nhóm này nhanh chóng bị xé nhỏ khi họ bắt đầu leo ​​lên.

Còn 8 km nữa, Jumbo-Visma với lợi thế quân số và sức mạnh đã phát pháo cho Jonas Vingegaard tấn công. Nhà vô địch Tour de France đã chứng tỏ sức mạnh leo đèo khủng khiếp của mình dưới sự yểm trợ đắc lực của những đồng đội cũng rất mạnh là áo hồng Giro d’Italia Primoz Roglic, áo đỏ tổng sắp Sepp Kuss,…

Jonas Vingegaard một mình tấn công trên đường đèo có độ dốc lớn

Jonas Vingegaard một mình tấn công trên đường đèo có độ dốc lớn

Nhờ vậy, Jonas Vingegaard nhanh chóng tạo được khoảng cách với nhóm sau bị các đồng đội kiểm soát và giảm tốc độ. Thủ lĩnh người Tây Ban Nha Enric Mas của đội Movistar cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực vì ở thế đơn thân độc mã.

Sau khi Jonas Vingegaard có được khoảng cách an toàn, Jumbo-Visma tiếp tục cho Primoz Roglic và Sepp Kuss cùng tấn công bỏ lại mọi đối thủ để thoát đi.

Sepp Kuss về nhì tiếp tục bảo vệ thành công áo đỏ tổng sắp

Sepp Kuss về nhì tiếp tục bảo vệ thành công áo đỏ tổng sắp

Kết quả, Jonas Vingegaard đã ung dung một mình cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 51 phút 10 giây. Đúng 33 giây sau, đồng đội của anh là Sepp Kuss cán đích ở vị trí thứ hai. Người về đích thứ ba chặng này cũng là một tay đua của Jumbo-Visma Primoz Roglic. Chiến thắng này giúp Jonas Vingegaard vươn lên giành áo chấm bi xanh dương dành cho vua leo núi với 36 điểm.

Sau 13 chặng, Sepp Kuss (Jumbo-Visma) vẫn bảo vệ thành công áo đỏ tổng sắp với thành tích 46 giờ 42 giây 54 giây. Không những thế, hai đồng đội của anh là Primoz Roglic và Jonas Vingegaard đã vươn lên vị trí thứ hai và ba bảng tổng sắp, lần lượt kém Sepp Kuss là 1 phút 37 giây và 1 phút 44 giây. Chính vì thế, cục diện chiếc áo đỏ xem như đã thuộc về các tay đua Jumbo-Visma.

Tin cùng chuyên mục