Anh Quốc thất vọng khi thua trận chung kết World Cup nhưng tràn đầy hy vọng ở tương lai

Những người hâm mộ bóng đá Anh đã về nhà trong nỗi thất vọng cay đắng vào Chủ nhật sau khi để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup. Nhưng sau thất bại, nhiều người tìm thấy nguồn cảm hứng và hy vọng cho các thế hệ tương lai trong môn thể thao này.
Người hâm mộ bóng đá Anh cổ động đội tuyển ở các lễ hội bóng đá
Người hâm mộ bóng đá Anh cổ động đội tuyển ở các lễ hội bóng đá

Những đám đông lớn cắm trại với thức ăn nhanh và tấm trải nhựa để cổ vũ tuyển Anh tại các màn hình trực tiếp bóng đá trên khắp đất nước, trong khi những tay cược bóng đá vẽ cờ trên mặt bắt đầu ngày mới bằng một ly bia trong các quán bar và quán rượu chật kín người.

Nhưng "lễ hội xem bóng đá" trên toàn quốc bắt đầu từ bữa sáng đã tan thành mây khói vào giờ ăn trưa khi Sư tử cái (Lionesses) không thể lật ngược bàn thua trong hiệp 1 trước Tây Ban Nha khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cách đó hơn 10 000 dặm ở Sydney.

Jennifer Maidment, một sinh viên 25 tuổi theo dõi trận đấu ở London, cho biết: “Lionesses đã không giành chiến thắng và điều đó thật đáng buồn, nhưng họ đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá nữ và đó mới là điều quan trọng”.

Đầu tuần này, chính phủ đã khuyến khích các quán rượu mở cửa sớm, các siêu thị dự báo nhu cầu về bữa sáng và đồ nướng sẽ tăng cao, và Giáo hội Anh đã ban phước lành cho những ai muốn dự khán trận đấu vốn trùng giờ với buổi lễ nhà thờ vào Chủ nhật

Quy mô của sự phấn khích trên toàn quốc phản ánh sự nổi tiếng ngày càng tăng của bóng đá nữ ở Anh, nơi mà đội tuyển này đã tiến đến trận chung kết World Cup tiếp sau chiến thắng tại Giải vô địch châu Âu năm ngoái.

Kaitlin Howard, một giáo viên 26 tuổi đang chơi cho CLB bóng đá Woking, cho biết: "Khi còn nhỏ, chúng tôi chưa bao giờ có bất kỳ hình mẫu nào là con gái, vì vậy bây giờ có được những hình mẫu lý tưởng. Họ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi".

Đối với các thế hệ lớn tuổi hơn, sự tiến bộ kể từ trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển nữ Anh vào năm 1972 là rất rõ ràng.

“Chúng tôi đã chơi trước khoảng 400 người… bây giờ rất, rất khác,” cựu tuyển thủ Anh Pat Davies, 68 tuổi, nói khi phản ánh về mức độ ủng hộ tại một địa điểm cháy vé ở London.

"Thật tuyệt vời, chúng tôi không nghĩ mình sẽ thấy điều này trong đời".

Tin cùng chuyên mục