Ancelotti: “Real Madrid không bao giờ chết”

HLV Carlo Ancelotti bảo vệ cách tiếp cận có phần… lạ lẫm trên sân Man.City và thậm chí, ca ngợi sự kiên cường trong mặt trận phòng ngự đã giúp Real Madrid trụ vững trong trận đấu trước khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu ngay tại thánh địa Etihad của nhà đương kim vô địch châu Âu.

HLV Carlo Ancelotti ca ngợi sự kiên cường trong mặt trận phòng ngự của Real Madrid.
HLV Carlo Ancelotti ca ngợi sự kiên cường trong mặt trận phòng ngự của Real Madrid.

Real Madrid đã sớm vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Rodrygo ở phút 12 trong trận tứ kết lượt về, trước khi Kevin De Bruyne san bằng tỷ số trong hiệp 2 để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ - sau khi 2 lượt trận kết thúc với tổng tỷ số 4-4. Thủ môn Andriy Lunin đã cản phá được các quả phạt đền của Bernardo Silva và Mateo Kovacic để giúp Real Madrid thắng 4-3 và giành quyền vào bán kết. “Mọi người đều cho rằng chúng tôi đã chết, nhưng Real Madrid không bao giờ chết”, Ancelotti nói với Movistar. “Chỉ có một cách để sống sót thoát ra khỏi đây, đó là tận dụng cơ hội của mình - chúng tôi đã nắm bắt được cơ hội sớm - và sau đó phòng thủ tốt. Không có cách nào khác trước Man.City”.

Real Madrid đã bị Man.City áp đảo trong phần lớn thời gian của 120 phút, khi đội chủ nhà cầm bóng 67%, và thực hiện 33 cú sút so với 8 quả của đội khách. Ancelotti nói thêm: “Tôi đã thấy Real Madrid làm điều này rất nhiều. Huy hiệu này mang đến cho bạn điều gì đó mà bạn không biết là mình có. Trong loạt luân lưu, chúng tôi tin rằng mình có thể đi tiếp. Andriy Lunin đã có một trận đấu tuyệt vời. Tôi thích khi thấy một đội hy sinh bản thân rất nhiều. Tôi nghĩ bạn chỉ có thể giành chiến thắng trên sân Man.City theo cách này”.

Real Madrid1.jpg
Đây là lần thứ 6 Real Madrid loại đương kim vô địch trong các trận đấu loại trực tiếp.

Thủ môn Lunin, 25 tuổi, bắt đầu mùa giải với tư cách thủ môn dự bị của Real Madrid. Chấn thương dài hạn của thủ thành số một Thibaut Courtois khiến CLB mượn về Kepa Arrizabalaga từ Chelsea, trước khi Lunin giành được vị trí trong đội. Cầu thủ người Ukraina chia sẻ trên Movistar: “Tôi kiệt sức, đây là trận đấu đầu tiên tôi gặp phải tình trạng như vậy trong sự nghiệp của mình. 120 phút, với mức độ yêu cầu đó, ở Champions League, trên sân khách. Nhờ có toàn đội, những người đã chịu đựng, chạy và chiến đấu, chúng tôi đã lọt vào bán kết”.

Trong khi đội trưởng Nacho nói: “Chúng tôi không quen, thường thì chính chúng tôi là người áp đảo đối thủ. Chúng tôi đã cho thấy một khía cạnh khác, rằng chúng tôi có thể phòng ngự một cách ngoạn mục… Đó là những đêm kỳ diệu, những đêm mà bạn mơ ước khi còn nhỏ, tôi nổi da gà”.

Real Madrid sẽ tới Munich chơi trận bán kết lượt đi với Bayern vào ngày 30-4, trước trận lượt về tại Santiago Bernabeu vào ngày 8-5. Trong khi Paris Saint-Germain gặp Borussia Dortmund trong trận bán kết còn lại.

Tin cùng chuyên mục