Alexander-Arnold và Jurgen Klopp cảnh báo: Không được chủ quan trước Villarreal

Trent Alexander-Arnold và Jurgen Klopp đều khẳng định rằng Liverpool sẽ ra sân để tránh tự mãn trong cuộc đụng độ với Villarreal, dù họ đã dẫn trước Tàu ngầm vàng 2 bàn cách biệt.
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng
Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng

Trong trận bán kết lượt đi, The Kop đã có thể phá vỡ phòng tuyến đội bóng rắn rỏi của Unai Emery để đặt một chân vào trận chung kết, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một bài kiểm tra nghiêm ngặt hơn nữa vào tuần này.

HLV Jurgen Klopp nói rằng trận đấu ở Anfield chỉ là 'hiệp 1' và hy vọng Villarreal sẽ tấn công với 'tất cả những gì họ có', trong khi Alexander-Arnold cảnh báo 'bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá'.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, hậu vệ người Anh cho biết: 'Villarreal là một đội bóng chất lượng hàng đầu, có thể đánh bại bất cứ các đội bóng đẳng cấp thế giới nào.

'Chúng tôi đã thấy điều đó với Juventus và Bayern Munich. Họ chơi trong vị thế đội cửa dưới mà vẫn cứ đi tiếp, nên chúng tôi không thể tự mãn. Một câu sáo rỗng cũ rích: Ta mới qua được phân nửa thời gian! Mục tiêu tiếp theo rất quan trọng'.

Anh nói thêm: 'Chúng tôi muốn đến Tây Ban Nha và giành chiến thắng. Chúng tôi biết mình không thể ngớ ngẩn và bị cuốn hút vào cách họ muốn chơi, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình sẽ vượt qua.

'Nắm trong tay lợi thế dẫn bàn nhưng đồng thời, nó cũng rất nguy hiểm, dễ khiến bạn chủ quan, tự mãn'.

Emery quả quyết đội quân của ông sẽ cố gắng chơi hết sức mình trước d89a1m đông khán giả nhà hò reo ủng hộ, và các cầu thủ của ông quyết không bỏ cuộc.

Liverpool đang hướng đến trận chung kết thứ 3 trong 5 mùa giải. Nhưng bác bỏ rằng công việc đang hoàn thành. Ông nói: “Nếu còn trẻ, có lẽ tôi thực sự tức giận với câu hỏi về cuộc chiến “đã hoàn thành” của bạn”.

'Dĩ nhiên là không. Cuộc chiến mới qua nửa thời gian. Chúng tôi phải đến và cố gắng giành chiến thắng, vì biết rằng Villarreal sẽ chơi với tất cả những gì họ có'.

Ông cũng kêu gọi các cầu thủ noi gương mình, nói thêm: 'Sự trưởng thành và kinh nghiệm là quan trọng nhưng không phải là điều quyết định duy nhất. Chơi hết sức mình là thứ mà chúng tôi đòi hỏi vào tối mai.

'Chúng tôi phải sẵn sàng chơi một trận đấu đỉnh cao. Họ sẽ cố gắng chơi bóng nhiều hơn những gì chúng tôi cho phép trong trận lượt đi. Unai sẽ cố gắng điều chỉnh một vài thứ. Nó sẽ thực sự thú vị. Sự trưởng thành là quan trọng nhưng không phải là điều duy nhất. '

Hôm cuối tuần, Liverpool thắng Newcastle 1-0 trước khán đài sân St James 'Park, và Klopp rất muốn họ tiếp tục đi đúng hướng. “Chúng tôi phải sẵn sàng chịu đựng. Không phải là ghi bàn mà là đưa trận đấu đi đúng hướng.

'Một ví dụ điển hình là Newcastle. Đám đông rất cuồng nhiệt nhưng chúng tôi không để họ khuynh đảo, đó là phẩm chất lớn nhất của trò chơi này. Đó không phải là một màn trình diễn xuất sắc về mặt bóng đá. Tất nhiên, chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn nhưng màn trình diễn rõ ràng là không thể tin được.

'Đúng vậy, chúng tôi phải có cảm xúc, sẵn sàng chơi một trận đấu hay nhất từ trước đến nay, nhưng biết điều đó sẽ không xảy ra trong chốc lát.

'Vất vả không có nghĩa là bạn chịu đựng lâu, bạn vất vả chịu đựng và phản ứng lại".

Tin cùng chuyên mục