
Hành quân đến sân Al-Wehda, mục tiêu của Al-Ittihad không gì khác ngoài 3 điểm nhằm xây chắc ngôi đầu bảng. Sau những phút đầu tiên có phần bị đội chủ nhà bất ngờ lấn lướt, các cầu thủ của Al-Ittihad lấy lại thế trận kể từ phút 30 trở đi.
Phút 37, tỷ số được mở cho thầy trò HLV Laurent Blanc. Karim Benzema thả bóng tinh tế để Al-Shanqiti dứt điểm chéo góc lập công đưa Al-Ittihad vượt lên dẫn trước. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có lỗi bên phía đội khách và bàn thắng được công nhận.
Nhưng chỉ 5 phút sau, cách biệt đã bị san lấp. Trung vệ người Morocco, Jawad El-Yamiq sút xa đầy bất ngờ khiến thủ môn bên phía Al-Ittihad là Rajkovic mắc sai lầm đẩy bóng về lưới nhà, giúp Al-Wehda gỡ hòa 1-1.
Dẫu vậy, lợi thế dẫn bàn của Al-Ittihad được tái lập ngay trước giờ nghỉ. Phút 45, Diaby giật gót thông minh để Benzema đặt lòng đưa bóng đi chìm đầy hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1. Đồng thời, đây cũng là bàn thắng thứ 15 của chân sút người Pháp ở Saudi Pro League mùa này, giúp anh chỉ còn kém người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo có 1 bàn trong cuộc đua vua phá lưới.
15 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, cách biệt được nhân đôi. Cú sút của Diaby bị hậu vệ Al-Wehda chặn lại, nhưng Steven Bergwijn kịp thời có mặt để đá bồi thành bàn, nâng tỷ số lên 3-1 cho Al-Ittihad.
Đến phút 90+5, trận đấu được an bài. Houssem Aouar là người ấn định chiến thắng 4-1, và Benzema khép lại ngày thi đấu xuất sắc với đường kiến tạo thành bàn thứ 2 vô cùng nhạy cảm.
Vùi dập Al-Wehda tới 4-1, Al-Ittihad tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng. Không chỉ có vậy, đoàn quân được dẫn dắt bởi Laurent Blanc còn nới rộng khoảng cách với đội đang xếp thứ 2 là Al-Hilal lên thành 4 điểm.
Lý do là bởi, ở trận đấu diễn ra trước đó, những nhà đương kim vô địch Al-Hilal đã chơi dưới sức khi tiếp đón Al-Riyadh trên sân nhà. Họ để Al-Riyadh tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và bị dẫn trước ở phút 45+1. Phút 60, đội trưởng Salem Al-Dawsari mới gỡ hòa cho thầy trò Jorge Jesus với pha dứt điểm khéo léo. Khoảng thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Al-Hilal không thể có bàn thắng thứ 2 và đành chấp nhận mất điểm với trận hòa 1-1.