AFF Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Nhà vô địch khẳng định sức mạnh

Cuộc so tài giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng năm nay chính là màn tái hiện trận chung kết của AFF Cup 2018. Tính quyết liệt của 3 năm trước vẫn vẹn nguyên, bởi lẽ cả hai đội tuyển đều muốn chứng tỏ ai mới thực sự là “ông vua” vòng bảng. 
Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái trước trận đấu. Ảnh: P.NGUYỄN
Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái trước trận đấu. Ảnh: P.NGUYỄN

* VTV6 trực tiếp lúc 19 giờ 30 ngày 12-12

Ở Đông Nam Á lúc này, không chỉ Malaysia mà kể cả Thái Lan, Indonesia hay Singapore đều muốn vượt qua đội tuyển Việt Nam. Các đội bóng này đang xem Việt Nam là đích ngắm để chinh phục, khi bóng đá Việt Nam đã đạt những thành công lớn ở sân chơi châu lục kể từ năm 2018. Bóng đá Malaysia trong 5 trận gần nhất gặp Việt Nam chỉ biết hòa hoặc thua, dù họ luôn thể hiện sự khó chịu trong lối chơi. Cho nên, Malaysia hơn ai hết rất muốn một lần đánh bại được thầy trò ông Park.

Có một thực tế là trong các trận đấu gần đây, đội tuyển Việt Nam đều gặp những khó khăn nhất định. Nên trong cuộc so tài với Malaysia vào tối nay, tôi nghĩ tình hình cũng không khác hơn trước, có điều Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng. 

Trước hết, hãy nhìn vào màn trình diễn của Malaysia sau 2 lượt trận. Đó là những trận thắng cách biệt, họ ghi đến 7 bàn vào lưới Campuchia và Lào. Nhưng tôi chỉ ấn tượng Malaysia trong trận đấu với Campuchia, còn trận thắng Lào dù tỷ số lên đến 4-0, tôi không đánh giá cao, nhất là trước cách tổ chức phòng ngự như ngủ mơ của Lào trong suốt hiệp hai. 

Nói thật, rất khó để đánh giá chính xác thực lực và sức mạnh của đội tuyển Malaysia. Nhưng tôi cho rằng đội bóng này vẫn giữ được chất cứng đầu và đầy khó chịu về chiến thuật, điều có thể khiến các học trò của ông Park Hang-seo vất vả đôi chút khi đối đầu.

Gần 4 năm qua, kể từ khi HLV Park Hang-seo đến, đội tuyển Việt Nam ngày càng đi vào sự ổn định, từ nhân sự cho đến khuôn mẫu trong lối chơi. Bộ khung chủ lực không biến động nhiều suốt 3-4 năm qua.

Ông Park có cái lý khi khẳng định rằng các cầu thủ Việt Nam càng đá càng hay ở chuỗi trận toàn thua vừa qua tại vòng loại World Cup 2022. Thua nhưng lại thu về được rất nhiều điều. Đó là sự trưởng thành của các cầu thủ, vì họ đã rèn được bản lĩnh khi so tài cùng các đối thủ rất mạnh này. Điều đó sẽ giúp nhiều cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup lần này.

Nhìn từ trận thắng Lào vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã giải tỏa được sức ép tâm lý, vừa có 3 điểm, bảo toàn được lực lượng cho trận đấu tiếp theo. Tiến Linh, Quang Hải chỉ đá 2/3 thời gian, Tuấn Anh, Ngọc Hải cũng chưa ra trận. Đến với trận gặp Malaysia, ông Park có thêm sự góp mặt của Hoàng Anh. 

AFF Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Nhà vô địch khẳng định sức mạnh ảnh 1 Các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực tập luyện trước trận đấu. Ảnh: P.NGUYỄN

Còn bên kia sân, Malaysia đã dốc hết lực lượng. Giải này, HLV trưởng Malaysia - ông Tan Cheng Hoe, không có nhiều lựa chọn do thiếu hụt cầu thủ vì chấn thương hoặc mắc Covid-19. Vì thế, dù gặp Campuchia và sau đó là Lào, Malaysia đã phải mất nhiều sức lực, khác với sự thong dong của đội tuyển Việt Nam với lực lượng dồi dào và có đến 5 ngày nghỉ trước trận này.

Đội tuyển Malaysia trận này vắng đến 5 trụ cột nên tôi nghĩ mục tiêu của họ là cố gắng giành kết quả hòa, sau đó tập trung sức cho cuộc đối đầu với Indonesia, đó mới là trận then chốt cho mục tiêu vào bán kết của Malaysia. 

Ông Tan Cheng Hoe vốn vận hành lối đá phòng thủ phản công rất tốt trong các cuộc đối đầu với HLV Park Hang-seo, và ở trận này nhiều khả năng sẽ tái lập cách chơi này. Với Việt Nam, tôi nghĩ trận này sẽ là cơ hội để vận hành những kinh nghiệm ở vòng loại cuối World Cup 2022. Đó là học hỏi những phương án mà các đối thủ mạnh đã xuyên phá hàng thủ vốn đề cao sự chặt chẽ, an toàn của chúng ta. 

Malaysia chắc chắn sẽ “nanh vuốt” hơn đội tuyển Lào, nên một trận đấu khó khăn đang chờ đón Tiến Linh, Hoàng Đức, Công Phượng hay Quang Hải. Nhưng tôi tin Việt Nam cũng sẽ giành trọn 3 điểm với tỷ số tối thiểu. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự ổn định trong lối chơi là điều mà các tuyển thủ Việt Nam đang có được trong lúc này.

Dự đoán: Việt Nam thắng 1-0.

Nhiều khả năng ở cuộc so tài với Malaysia, ông Park sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất. Đội hình dự kiến: Tấn Trường; Tiến Dũng, Ngọc Hải, Đình Trọng; Văn Thanh, Hồng Duy, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải; Tiến Linh, Công Phượng.

Hai vị trí được xem là “quân bài” bất ngờ giờ chót mà ông Park đang dành cho Malaysia sẽ là Tấn Tài và Xuân Trường. Những cầu thủ không chỉ có kinh nghiệm mà còn… lạ với Malaysia trong những lần so tài gần đây.

Từ năm 2018 đến nay, hai đội đã gặp nhau 5 lần và kết quả có lợi nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam gặp Malaysia 3 trận. Trận vòng bảng Việt Nam thắng 2-0 trên sân Mỹ Đình. Sang trận chung kết lượt đi, hai đội hòa 2-2 tại Malaysia và trở về sân Mỹ Đình, Việt Nam thắng 1-0 với pha lập công của Anh Đức, giành cúp vô địch.

Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Quang Hải đã lập công trong trận thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi. Lượt về tại UAE, Malaysia với lực lượng mạnh hơn khi trang bị nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn thua tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo 1-2.

***

Họ đã nói

* Tiền vệ Nguyễn Quang Hải: “Việt Nam gặp Malaysia khá nhiều lần trong thời gian qua, nhưng vẫn không thể đánh giá được họ một cách chính xác vào lúc này. Vì mỗi giải đấu, mỗi trận đấu họ có sự chuẩn bị và cách tiếp cận khác nhau. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn. Cầu thủ Malaysia có thể hình tốt. Họ cũng có một vài cầu thủ nhập tịch có kỹ thuật. Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi cá nhân phải làm tốt nhiệm vụ của mình mới mong giành kết quả tốt”.

AFF Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Nhà vô địch khẳng định sức mạnh ảnh 2 Quang Hải (trái) trong trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG


* Tiền đạo Safawi Rasid: “Đối với tôi, bất kỳ đội bóng nào, kể cả đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Lào hay Campuchia cũng như nhau cả thôi. Chúng tôi có thể làm được điều gì đó, miễn là tuân thủ chiến thuật của HLV trưởng. Tôi sẽ làm mọi cách để giúp đội tuyển Malaysia giành chức vô địch AFF Cup 2020. Tôi chưa bao giờ nói với mọi người, kể cả giới truyền thông, rằng mình là một ngôi sao đáng tin cậy. Tuy nhiên, tôi muốn cảm ơn Chúa vì đã cho tôi trở lại phong độ tốt ở thời điểm này. Tôi biết mình cần cải thiện để có thể giúp đỡ đội bóng nhiều hơn nữa”.

* Hậu vệ Syahmi Safari: “Việt Nam không thay đổi nhiều về chiến thuật từng sử dụng hồi năm 2018. Mới đây, chúng tôi cũng đã đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup. Họ vẫn duy trì kỷ luật với 5 cầu thủ phòng ngự và chuyển trạng thái tấn công rất nhanh. Vì vậy, chúng tôi phải chơi chặt chẽ, kỷ luật để kiềm chế khả năng tấn công của Việt Nam. Tôi đã gặp Việt Nam 4 lần trong 3 năm và hiểu sức mạnh của họ. Malaysia cần giảm những pha phạm lỗi, chơi tỉnh táo trước những cầu thủ nhanh nhẹn của Việt Nam”.

PHÚC NGUYỄN tồng hợp

Tin cùng chuyên mục