AFCON 2023: Osimhen truyền cảm hứng giúp Nigeria vào tứ kết

Với màn trình diễn không mệt mỏi, tiền đạo Victor Osimhen dù không ghi bàn nhưng tên của anh đã được người hâm mộ Nigeria hô vang khi “siêu Đại bàng” tiến vào tứ kết Cúp các quốc gia châu Phi bằng cách đánh bại đối thủ hùng mạnh Cameroon với tỷ số 2-0 vào thứ Bảy.

Victor Osimhen ăn mừng cùng người hùng đã ghi cú đúp bàn thắng Ademola Lookman.
Victor Osimhen ăn mừng cùng người hùng đã ghi cú đúp bàn thắng Ademola Lookman.

Ademola Lookman đã ghi cả 2 bàn thắng - bàn đầu tiên do Osimhen kiến tạo và bàn thứ 2 xuất phát từ một tình huống đá phạt trực tiếp ở phút cuối của Calvin Bassey. Lookman chia sẻ: “Chúng tôi đã vào tứ kết và đó là thành quả từ những nỗ lực rất chăm chỉ. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau và không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên. Và tôi nghĩ nó thể hiện trong đạo đức làm việc của chúng tôi, cách chúng tôi chiến đấu vì nhau, cách chúng tôi phòng thủ, cách chúng tôi tấn công. Vì vậy, đó là cách chúng tôi ăn mừng”.

Không ai minh họa được đạo đức làm việc đó tốt hơn Osimhen. Tiền đạo này tấn công và quấy rối các hậu vệ Cameroon, đồng thời tích cực hỗ trợ phòng ngự trong một số trường hợp cần thiết. Tiếng gọi “Osimhen! Osimhen! Osimhen!” vang dội khắp sân vận động Felix Houphouet-Boigny sau khi ngôi sao của Napoli giành được bóng từ hậu vệ Oumar Gonzalez sau quả ném biên của Cameroon và kiến tạo cho Lookman ghi bàn ở phút 36. Ở một giai đoạn của hiệp 2, sau khi Osimhen chiến đấu với hậu vệ Gonzalez để giành bóng ở gần đường biên, anh đã giơ tay lên để cảm ơn người hâm mộ và họ đáp lại bằng cách hô vang tên anh một lần nữa.

“Không dễ để ngăn chặn anh chàng đó,”, HLV Jose Paseiro của Nigeria nói. “Thật tuyệt vời đối với một đội có những cầu thủ giỏi, đặc biệt đó là một tiền đạo giỏi nhưng cũng đóng góp rất lớn vào có phòng ngự. Đôi khi bạn cần có bóng, anh ấy sẽ giành được bóng và đợi đồng đội đến. Được rồi, không ai có thể thắng một trận đấu một mình. Tôi luôn khó khăn khi phải lựa chọn một đội hình ra sân, nhưng đó là cuộc sống của tôi”.

gelson-dala-5901.jpg
Gelson Dala ghi cú đúp và có một pha kiến tạo giúp Angola đánh bại Namibia 3-0 để lần thứ 3 vào tứ kết AFCON.

Điều đáng tiếc cho Nigeria là việc thủ môn Stanley Nwabali phải rời sân trên cáng ở phút 80 sau một pha truy cản liều lĩnh của Georges-Kevin Nkoudo, người đã bị phạt thẻ vàng. Nwabali che mặt thất vọng và được thay thế bởi Francis Uzoho. Nhiều khả năng Uzoho sẽ bắt chính trong trận tứ kết vào ngày 2-2 khi đối đầu Angola - đội đánh bại người hàng xóm Namibia 3-0 đầy thuyết phục.

Gelson Dala ghi cú đúp, nâng tổng số giải đấu của mình lên con số 4, và kiến tạo một bàn thắng khác để đưa Angola lần thứ 3 trong lịch sử vào tứ kết Cúp các quốc gia châu Phi. Cả hai đội chỉ chơi 10 cầu thủ trong 50 phút cuối. Thủ môn của Angola, Adilson Neblu đã bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 17 khi anh chơi bóng bằng tay bên ngoài vòng cấm. Nhưng quân số trên sân đã cân bằng ở phút 40 khi Lubeni Haukongo của Namibia bị đuổi khỏi sân với thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Mabululu.

Tin cùng chuyên mục