AFCON 2023: Bờ Biển Ngà vào chung kết với Nigeria

Tiền đạo Sebastien Haller đã ghi bàn thắng quan trọng giúp đội tuyển chủ nhà Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 trước Congo, qua đó tiến vào trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi đối đầu Nigeria - đội đã nhọc nhằn vượt qua Nam Phi sau loạt sút luân lưu.

Bờ Biển Ngà là đội chủ nhà đầu tiên vào chung kết ở 9 kỳ giải gần nhất kể từ sau Ai Cập năm 2006.
Bờ Biển Ngà là đội chủ nhà đầu tiên vào chung kết ở 9 kỳ giải gần nhất kể từ sau Ai Cập năm 2006.

Haller ghi bàn khi tung cú vô lê ở phút 65, tạo ra những màn ăn mừng cuồng nhiệt tại Alassane Ouattara có sức chứa 60.000 người. Tiền đạo 29 tuổi đang khoác áo Borussia Dortmund mới có trận đấu đầu tiên tại giải đấu sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương mắt cá chân. Đây là một tin tốt nữa với Bờ Biển Ngà, những người đang tin rằng Chúa giúp “Những chú voi” giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi lần thứ 3 trong lịch sử.

Tất cả là bằng chứng cho sự hồi sinh của Bờ Biển Ngà sau khi chật vật vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trận thua 0-4 trước Guinea Xích đạo nhỏ bé và việc sa thải HLV kỳ cựu người Pháp, Jean Louis Gasset sau đó giờ đây đều bị lãng quên trong bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt của khán giả nhà. HLV tạm quyền Emerse Fae, người không có 4 cầu thủ bị treo giò ở trận bán kết, hạnh phúc chia sẻ sau trận: “Nó giống như một giấc mơ đối với chúng tôi. Hai tuần trước, chúng tôi còn lâu mới nghĩ đến trận chung kết. Nhìn chung, tôi nghĩ chiến thắng này rất xứng đáng”.

nigeria-6557.jpg
Nigeria đã nhọc nhằn vượt qua Nam Phi sau loạt sút luân lưu để vào tranh chức vô địch.

Bờ Biển Ngà là đội chủ nhà đầu tiên vào chung kết ở 9 kỳ giải gần nhất kể từ sau Ai Cập năm 2006. Đối thủ của họ ở trận chung kết diễn ra vào ngày 11-2 là Nigeria, đội đã đánh bại Nam Phi trên loạt sút luân lưu trong trận bán kết còn lại. Nigeria dù không chơi vượt trội nhưng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 67 từ chấm phạt đền, sau khi đội trưởng William Troost-Ekong lạnh lùng thực hiện quả đá phạt vào giữa khung thành. Nhưng Nam Phi cũng được hưởng quả phạt đền xứng đáng ở phút 90, và Mokoena không mắc sai lầm nào để gỡ hòa 1-1.

Sau khi không bên nào ghi được bàn thắng ở hiệp phụ, trận đấu phải được phân định bằng loạt sút luân lưu. Lần này không có màn trình diễn anh hùng nào nữa của thủ môn Nam Phi, Ronwen Williams - người đã cứu được 4 cú sút luân lưu trong trận tứ kết trước Cape Verde. Thay vào đó, vai trò người hùng đã được đảm nhận bởi đồng nghiệp Stanley Nwabali phía Nigeria, với 2 pha cản phá quả phạt đền thành công để giúp Siêu đại bàng giành chiến thắng 4-2.

Congo sẽ đấu với Nam Phi trong trận tranh hạng ba ở Abidjan vào thứ Bảy.

Tin cùng chuyên mục