AC Milan vượt qua Napoli: Chiến thắng của sự khiêm tốn

Sau trận hòa 1-1 trên sân Maradona, Milan thắng chung cuộc Napoli 2-1 để vào bán kết Champions League lần đầu tiên sau 16 năm. Cả Olivier Giroud lẫn Rafael Leao đều gọi đây là “chiến thắng của sự khiêm tốn”. Riêng HLV Stefano Pioli cũng không giấu bí quyết thành công chính là việc sử dụng quân bài khiêm tốn Rade Krunic.
Victor Osimhen ghi bàn thắng quá muộn để hy vọng lật ngược tình thế
Victor Osimhen ghi bàn thắng quá muộn để hy vọng lật ngược tình thế

Chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý của AC Milan đã giúp ĐKVĐ Serie A giành vé vào tứ kết trước đội bóng đồng hương Napoli. HLV Stefano Pioli xác định Napoli là đội bóng mạnh hơn, nhất là hàng tấn công nên ông tiếp tục chọn chiến thuật phòng ngự phản công cho AC Milan ở lần gặp thứ 3 chỉ trong vòng nửa tháng. Napoli có tới 74% thời gian kiểm soát bóng, tung ra tới 23 cú sút nhưng chỉ có 4 lần trúng đích như AC Milan. Điều đó cho thấy tâm lý thi đấu nôn nóng đã làm hại Napoli.

Cách phản công của AC Milan rất chất lượng. Olivier Giroud được bố trí đá trung phong, còn Rafael Leao ở cánh trái và thỉnh thoảng di chuyển vào trung lộ khá bất ngờ. Phần lớn thời gian hiệp 1, Giroud chơi không tốt khi bỏ qua 3 cơ hội ghi bàn ngon ăn, trong đó có quả phạt đền hỏng ăn ở phút 22 nhưng tới phút 43 anh đã mở tỷ số trận đấu sau đường chuyền của Leao.

Napoli đẩy cao đội hình chơi tấn công mạnh hơn nữa từ đầu hiệp 2. Kvaratskhelia có 2 pha đột phá táo bạo nhưng đều dứt điểm vọt xà. Chủ nhà được hưởng quả phạt đền ở phút 81 nhưng rất tiếc Kvaratskhelia lại không thành công. Mãi đến phút bù giờ, Osimhen mới đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Napoli.

Thắng chung cuộc 2-1, AC Milan lần đầu tiên dự bán kết Champions League kể từ năm 2007, còn Stefano Pioli là HLV thứ 7 của AC Milan dự bán kết cúp châu Âu.

Rafael Leao ăn mừng thắng lợi

Rafael Leao ăn mừng thắng lợi

Điểm nhấn của ông Pioli chính là cách sử dụng sơ đồ chiến thuật trong 3 trận đối đầu gần nhất với Napoli. Nhân vật chính không phải Giroud hay Leao mà chính là Rade Krunic. Tiền vệ người Bosnia chơi rất thầm lặng trong 3 trận đấu với Napoli song là cầu thủ chiến thuật quan trọng bởi khả năng phán đoán tình huống cả tấn công lẫn phòng ngự rất hiệu quả để giúp AC Milan thắng 2 hòa 1 và có vé dự bán kết Champions League.

Napoli rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối rằng họ đã không thua trên sân nhà ở Champions League suốt 13 trận qua. Napoli từng đe nạt Milan rằng đừng khoe khoang 2 trận thắng gần nhất (4-0 và 1-0) bởi 'sự khiêm tốn sẽ chiến thắng'. Chính vì thế, sau khi giành quyền vào bán kết, Rafael Leao và Olivier Giroud đều không bỏ qua cơ hội chêm chọc Napoli bằng từ ‘khiêm tốn’.

Theo Hernandez và Olivier Giroud

Theo Hernandez và Olivier Giroud

Mối quan hệ giữa Milan và Napoli đã căng thẳng cả trong và ngoài sân cỏ., nhưng Milan đã hồi phục kịp lúc để quyết định chiến thắng. Leao rõ ràng đã rất vui mừng khi nói: “Sự khiêm tốn đã chiến thắng… chúng tôi đã vào bán kết. Cố lên Milano!”

Giroud cũng vui không kém, mặc dù anh nói về niềm tự hào và niềm tin hơn là nhắc đến Partenopei: “Bánnn kếttt! Không bao giờ bỏ cuộc. Luôn tin tưởng. Tiến lên Rossoneri. Thật tự hào về đội bóng này”.

Tin cùng chuyên mục