Yuri Kozlov (FC Slutsk): Hào hứng vì giải Belarus quá nổi, không sợ virus corona nhưng lo gia đình

Yuri Kozlov, một cầu thủ khá quan trọng của đội FC Slutsk đang thi đấu ở Giải bóng đá nhà nghề Belarus - Vysheyshaya Liga, hay còn gọi là Belarussian Premier League, vừa có những trả lòng khá dễ thương và thực tế về tình hình bóng đá ở quốc gia này, đất nước duy nhất tại châu Âu vẫn duy trì nhiều hoạt động thể thao.

Yuri Kozlov
Yuri Kozlov

Kozlov vừa mới cập bến FC Slutsk ở đầu mùa giải năm nay, sau một năm đầu quân cho Dynarpo Mogilev - trong thời gian đó, anh được ra sân 19 lần, và ghi được 2 bàn. Cầu thủ sinh năm 1991 này vừa sắm vai người hùng cho đội bóng từng được truyền thông phương Tây phiên âm sang tên tiếng Anh là “Ả dâm đãng” (do là cái tên “Slutsk” - tên một thành phố ở Belarus - khá giống với từ “Slut” trong tiếng Anh, hàm ý mang một ý nghĩa rất không đẹp đẽ).

Kozlov đã ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Shakhtyor Soligorsk diễn ra vào tối hôm qua, thứ Sáu 17-4, ở phút thứ 25. Sau đó, đến phút thứ 45+2, anh lại kiến tạo để đồng đội người Nigeria - Bala Muhammad Umar, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Những dấu ấn đậm nét của Kozlov là quá đủ để FC Lutsk giành chiến thắng chung cuộc, dù trong hiệp 2, đội chủ sân Stroitel Stadion tìm được bàn thắng danh dự do chính một cầu thủ Slutsk phản lưới nhà.

Yuri Kozlov (FC Slutsk): Hào hứng vì giải Belarus quá nổi, không sợ virus corona nhưng lo gia đình ảnh 1 Các cầu thủ Slutsk ăn mừng chiến thắng
Với trận thắng này, FC Slutsk đang tạm dẫn đầu Vysheyshaya Liga với 10 điểm sau 5 vòng đấu (có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi được 9 bàn và để lọt lưới 6 bàn). Slutsk sẽ tạm xếp đầu bảng cho đến khi Zhodino (đang có 9 điểm) đá trận vòng 5 của mình với BATE Borisov vào rạng sáng mai, Chủ nhật 19-4. Nếu Zhodino không thể đánh bại “Thế lực” BATE, FC Slutsk vẫn giữ ngôi đầu bảng sau 5 vòng đấu của Vysheyshaya Liga.

Đang hòa nhập rất tốt cùng với FC Slutsk trong thời gian gần đây, Kozlov là nhân vật ít nhiều được chú ý đến. Cầu thủ đã đá chính trong cả 3 trận đấu gần đây nhất, dù không có tên trong danh sách thi đấu ở 2 vòng đấu đầu tiên, tỏ ra khá thích thú khi đội bóng của anh nói riêng, và bóng đá Belarus nói chung, nhận được quá nhiều sự quan tâm của dư luận, giới mộ điệu và các CĐV, đặc biệt là những sự quan tâm đến từ nước ngoài.

“Sự xuất hiện của rất, rất nhiều khán giả, CĐV đến từ nước ngoài, khiến tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thật là thú vị. Tôi sung sướng khi người ta cổ vũ cho chúng tôi, không chỉ khán giả, CĐV ở Belarus. Sự hứng thú gia tăng không gây ra áp lực thâm cho chúng tôi, thật tuyệt vời khi họ xem chúng tôi thi đấu từ tất cả mọi ngóc ngách của thế giới”, Kozlov hào hứng cho biết khi trả lời phỏng vấn mới đây.

Dù ở Belarus, đã có 4.779 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 42 bệnh nhân được xác định là đã chết, Kozlov vẫn không hề e ngại, tuy vậy, anh sợ bệnh tật dính đến gia đình nhỏ của anh: “Cá nhân bản thân tôi không sợ virus corona, chúng tôi cố gắng tuân theo các biện pháp ngăn ngừa nghiêm ngặt. Nhưng tôi vẫn lo sợ cho gia đình mình. Rồi bạn bè, những người yêu thương, và cả những người khác. Bởi vì có sự thống kê về lây nhiễm, và không thể biết ai đã lây, rồi ảnh hưởng như thế nào”.

Quê ở thành phố Vitebsk (giáp biên giới Nga), nơi có 280 ca lây nhiễm mới được xác nhận chỉ trong 1 ngày, Kozlov hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề: “Trong một trường hợp như thế này, đương nhiên bạn phải lo lắng về những người đến SVĐ. Nếu các CĐV ngồi gần nhau, ngồi theo nhóm thì sao? Sau đó, sẽ chẳng còn ai an toàn với lây nhiễm. Có lẽ, không đáng để tổ chức các cuộc họp mặt, những sự kiện công cộng không cần thiết. Chơi bóng trước một lượng khán giả ít ỏi, đương nhiên chẳng thể tuyệt vời, nó thua xa bầu không khí thông thường. Nhưng hiện tại, bạn cần phải nghĩ về sức khỏe của người dân. Thay vào đó, hãy để họ ủng hộ chúng tôi qua màn hình ti vi vậy”.

Hiện tại, không phải tất cả các trận đấu ở Belarus đều diễn ra trong những SVĐ đóng kín, mà chỉ hạn chế, và các CĐV của các đội bóng vẫn có quyền được đến sân cổ động và xem thi đấu nếu họ chủ động bảo đảm được an toàn. Tuy vậy, mới đây, Hội CĐV của CLB Neman Grodno (Ultras Neman Grodno) đã tuyên bố tẩy chay các trận đấu của đội nhà, vì rằng “có sự dối trá trong việc tuyên truyền tình trạng dịch Covid-19”. Trong trận đấu mới nhất đây giữa Neman Grodno với Dinamo Minsk, chỉ có 317 CĐV lạc lõng giữa sân nhà Dinamo có sức chứa 18 ngàn khán giả.

Kozlov nói về chuyện này: “Các CĐV có quyền đưa ra những quan điểm của họ và nếu họ quyết định như vậy, điều đó có nghĩa là họ cũng đã tính toán đến những vấn đề về tình hình dịch tễ, điều đó mới có nghĩa nhất. Tập hợp quá nhiều người ở một nơi chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh lên mà thôi”.

“Dù sao, ở FC Slutsk, chúng tôi có những CĐV rất tuyệt vời. Cám ơn tất cả bọn họ. Chúng tôi luôn cảm thấy được sự ủng hộ của họ. Xin cám ơn cả những người vẫn ngồi trên khán đài trống vắng, đến cả những người đang xem bóng đá ở nhà. Thật tuyệt vời, tất nhiên vì chúng tôi có được sự ủng hộ ở nhiều quốc gia, thật hay ho, chúng tôi sẽ cố gắng chơi bóng càng hay càng tốt, cho tất cả những khán giả của mình”, Kozlov hứa hẹn.

Tin cùng chuyên mục