Trận đấu chiều 1-11 trên sân Quy Nhơn có đến 14 thủ môn của hai đội, đó là những cựu thủ môn của đội Bình Định và đội tuyển Việt Nam như Dương Ngọc Hùng, Trần Văn Khánh, Nguyễn Hồng Phẩm, Nguyễn Việt Trung, Trương Văn Lợi, Võ Văn Hạnh, Trần Quốc Việt… trong danh sách này còn thiếu 5 thủ môn đang tập trung ở các đội tuyển là Trần Minh Quang (ĐTQG), Nguyễn Thế Anh (đội U22 Việt Nam), Dương Hồng Sơn (U21 Việt Nam), Nguyễn Văn Phụng bận việc gia đình và Nguyễn Tiến Anh (dự lễ tổng kết cùng CLB Hà Nội).


Khởi xướng cho trận cầu này, HLV Dương Ngọc Hùng đã xúc động chia sẻ sau trận đấu:
“Trước hết, thay mặt tập thể anh em cựu cầu thủ Bình Định, tôi xin cám ơn các anh em cựu cầu thủ ở mọi miền đất nước đã thu xếp thời gian để cùng tề tựu về Quy Nhơn nhân buổi gặp gỡ này. Hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, hoạt động tương tự để anh em có cơ hội giao lưu, thăm hỏi và động viên nhau sau khi chia tay sân cỏ. Và đặc biệt, xin cám ơn sự quan tâm của khán giả, nhà tài trợ là công ty Hưng Thịnh đã góp sức lớn để đem lại thành công cho trận đấu này.

Bóng đá Bình Định những năm qua không còn ở "đỉnh" như thời hoàn kim. Hy vọng từ những trận đấu như thế này sẽ giúp các em trẻ phấn đấu hơn nữa để tiếp bước các thế hệ đàn anh. Bên cạnh đó, tất cả sẽ cùng chung sức, làm tất cả để trong tương lai gần bóng đá Bình Định sẽ trở lại với thời vàng son để tiếp tục trang sử bóng đá hào hùng của Bình Định, vốn được ví như "chú Ngựa ô bóng đá miền Trung".