Từ khóa: #THẾ HỆ VÀNG

Nguyễn Cao Cường (phải), Vua phá lưới giải A1 toàn quốc 1984 của CLB Quân đội. Ảnh: Dũng Phương

Xung quanh trận “cầu Vàng” trên sân Quy Nhơn ngày 1-11

Cuộc so tài giao lưu giữa hai đội cựu cầu thủ Bình Định và cựu cầu thủ Thế hệ vàng vào chiều 1-11 đã thu hút đông đảo cựu tuyển thủ tham dự. Bên cạnh ý nghĩa của trận đấu, cuộc gặp gỡ này còn tạo nên nhiều kỷ lục thú vị…

HLV Dương Ngọc Hùng đã khởi xướng trận đấu này. Ảnh: Dũng Phương

Nghĩa tình ở đất Quy Nhơn

Trong lịch sử bóng đá Bình Định, họ từng tổ chức nhiều trận giao hữu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Từ trận đấu với Thể Công, Quảng Ngãi hay HA.GL thời kỳ Kiatisak vừa về đầu quân. Nhưng với trận đấu giữa đội cựu cầu thủ Bình Định qua các thế hệ với đội cựu tuyển thủ thuộc Thế hệ vàng vào chiều 1-11 đã tạo dấu ấn khác, ý nghĩa vào giai đoạn hiện nay. 
Đông đảo cựu tuyển thủ Thế hệ vàng tề tựu về sân Quy Nhơn chiều 1-11. Ảnh: Dũng Phương

Thế hệ vàng hội ngộ trên sân Quy Nhơn

Sân Quy Nhơn chiều 1-11 đã diễn ra trận cầu thật đặc biệt giữa đội cựu cầu thủ Bình Định qua các thế hệ với đội cựu tuyển thủ Việt Nam thuộc Thế hệ vàng trong những năm của thập niên 1990 và 2000. Đây là dịp để các cựu tuyển thủ qua nhiều thế hệ gặp gỡ và giao lưu. Trận đấu được sự tài trợ của tập đoàn Hưng Thịnh.

Eden Hazard (trái)

Eden Hazard: “Thế hệ Vàng chúng tôi phải thành công“

Sao Chelsea, Eden Hazard, vừa có những trải lòng trong buổi trả lời phỏng vấn bên thềm World Cup. Theo Hazard, người Anh khi xưa từng có một Thế hệ Vàng nhưng không thể thắng được chiến tích gì, và đó là điều tuyển Bỉ cần phải cải thiện khi họ đang sở hữu một Thế hệ Vàng cho riêng mình…