Eden Hazard: “Thế hệ Vàng chúng tôi phải thành công“

Sao Chelsea, Eden Hazard, vừa có những trải lòng trong buổi trả lời phỏng vấn bên thềm World Cup. Theo Hazard, người Anh khi xưa từng có một Thế hệ Vàng nhưng không thể thắng được chiến tích gì, và đó là điều tuyển Bỉ cần phải cải thiện khi họ đang sở hữu một Thế hệ Vàng cho riêng mình…
Eden Hazard (trái)
Eden Hazard (trái)
Thế hệ Vàng của tuyển Anh, như người ta đã biết, với Michael Owen, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard… từng được báo giới xứ sở sương mù hết lòng tán dương trong quá khứ, trước thềm những kỳ giải đấu đình đám, như Euro, như World Cup. Nhưng thành tích mà Thế hệ Vàng này từng đạt được, chỉ là “con số 0 tròn trĩnh”, với rất nhiều lần lọt đến… vòng đấu tứ kết ở các giải đấu lớn rồi… thôi!
Đó là điều mà tuyển Bỉ cần phải học hỏi và cải thiện, khi ngày hôm nay, họ đang sở hữu một Thế hệ Vàng mạnh nhất kể từ thời Euro 1984, World Cup 1986 cho đến nay. Với những Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, rồi chính cả Hazard, tuyển Bỉ trên đất Nga mùa Hè năm nay là một thực lực rất đáng ngại. Vấn đề là, làm sao họ có thể kết dính tấn cả những ngôi sao này, trở thành một tập thể thống nhất, một đội bóng đáng sợ.
Hazard lên tiếng cho biết trước đông đảo phóng viên trong một buổi họp báo gần đây nhất: “Thế hệ Vàng mà người Anh từng có, trong suốt 10 hay 15 năm, không thắng được bất cứ thứ gì. Giờ đây, tôi nghĩ rằng, các CĐV, nhà báo… tất cả những người Bỉ, và cả đất nước của chúng tôi đều muốn thắng một cái gì đó. Chúng tôi đang sở hữu một Thế hệ Vàng và chúng tôi phải thành công!”.
Bỉ mới vừa có trận đấu giao hữu khá mãn nhãn, khi đánh bại một Ai Cập không có Mohamed Salah với tỷ số 3-0. Hazard đã tỏa sáng trong trận đấu đó khi tạo cơ hội cho Lukaku ghi bàn mở tỷ số (cú dứt điểm của Hazard khiến thủ thành Essam El Hadary của Ai Cập buộc phải đầy bóng ra và Lukaku tận dụng cơ hội lao vào đá bồi) và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Trong trận đấu này, Hazard được Roberto Martinez xếp đá nhô cao, hoạt động ngay phía sau lưng của Lukaku và Dries Mertens, trong khi đó, De Bruyne được xếp đá thấp hơn, hoạt động ở khu trung tâm sân đấu. 
Việc xếp đội hình làm sao để Hazard và De Bruyne hoạt động không giẫm chân lên nhau mà vẫn khai thác tốt khả năng “chia bài” và cả khâu dứt điểm của 2 anh này là điều mà HLV Martinez đã đau đầu từ Euro 2016 cho đến nay, nếu ông không muốn thấy một tình cảnh tương tự như trong đội hình tuyển Anh ở trong quá khứ - sự giẫm chân lên nhau của Gerrard và Lampard…

Tin cùng chuyên mục