Xây và phá

Trước trận lượt về với Arsenal, HLV Luis Enrique của Barcelona nhận được rất nhiều câu hỏi về… HLV Wenger. Bởi người ta không khỏi so sánh giữa một HLV trẻ tuổi, lãnh lương 4,3 triệu bảng/năm nhưng đã thắng 5 danh hiệu trong vòng chưa đầy 2 năm, đang có 37 trận bất bại trên mọi đấu trường, và một HLV gần 20 năm dẫn dắt Arsenal lại chuẩn bị có một mùa giải trắng tay dù chiếc ghế ông ta ngồi "vững như bàn thạch”.

Luis Enrique chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng với Barcelona, thế nên có người đặt câu hỏi về cảm giác của ông ở thời điểm hiện tại, Enrique nữa đùa, nữa thật: “Nếu những HLV tiền nhiệm của Barcelona mà nghe  tôi nói mình không hạnh phúc thì có lẽ tôi sẽ bị ăn đòn khi gặp họ. Tôi thoải mái với công việc của mình nhưng cũng chịu nhiều áp lực để giữ cho mọi thứ tiếp tục được duy trì như trước”.  Nói cách khác, những gì mà Barcelona đang có đó là một quá trình. Nó có điểm khởi đầu nhưng chưa ai biết đâu là điểm kết thúc bởi người đến sau phải nỗ lực hơn người trước đó.

Cũng trong buổi họp báo trước trận gặp Barcelona, HLV Wenger khẳng định ông chính là người xây dựng nên Arsenal hiện nay, và làm điều đó mà hầu như không có sự giúp đỡ của ai cả. Về điều này, không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, người ta tự hỏi, liệu những gì ông Wenger xây dựng nên thì ai sẽ là người tiếp nối? Tại sao ông không để di sản ấy cho những người khác để Arsenal có thể thoát khỏi cảnh trắng tay như 12 mùa bóng đã qua ở giải Ngoại hạng? Như trường hợp của Luis Enrique, tiếp nhận một di sản lớn lao vừa là hạnh phúc vừa là áp lực cho các HLV đến sau trong khi những người xây dựng nên đội bóng luôn được nhớ đến chứ không hề bị lãng quên.

Ông Wenger hiện nhận lương đến 7 triệu bảng, số tiền ấy đương nhiên đã tính cả phần "thâm niên” hơn 19 năm của ông tại Arsenal. Rõ ràng, công trạng đã được ghi nhận công bằng, hết sức trân trọng. Vấn đề còn lại đó là liệu ông Wenger giữ vững những gì mình gầy công xây dựng được bao lâu nữa trước khi quyết định rời khỏi “ngai vàng”.

VIỆT KHANG

Tin cùng chuyên mục