World Tennis League: Đội Chim ưng bị loại vì không thắng trận nào, Novak Djokovic vẫn khen ngợi giải đấu

Ngôi sao quần vợt người Serbia - anh Novak Djokovic, cuối cùng cũng đã nếm trải được hương vị của chiến thắng đầu tay ở giải đấu động đội nam - nữ hỗn hợp mang tính biểu diễn và giải trí: World Tennis League 2022, nhưng đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh và đội Chim ưng tại Dubai (UAE). Không thể giành trận thắng nào, đội Chim ưng đã bị loại và Djokovic rời khỏi Trung Đông, đi làm chuyện khác…
Novak Djokovic hưởng trọn niềm vui ở World Tennis League
Novak Djokovic hưởng trọn niềm vui ở World Tennis League

Đối mặt với đội Con diều, Djokovic là người đánh trận cuối cùng khi cục diện đã hoàn toàn an bài. Trước đó, Sania Mirza (Ấn Độ) và Holger Rune (Đan Mạch) đã đánh bại Paula Badosa (Tây Ban Nha) và Grigor Dimitrov (Bulgaria) ở trong trận đôi nam nữ mở màn, và Oiga Swiatek (Ba Lan) đã sớm khép lại cục diện thắng bại khi vượt qua Aryna Sabalenka (Belarus) với điểm số áp đảo 6-1 và 6-3, đưa Con diều ghi được 2 chiến thắng quan trọng.

Điều cũng đó có nghĩa là, khi mà Djokovic ra sân trong trận đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng, một chiến thắng của anh vẫn là không đủ lật ngược tình thế. Nhưng Djokovic vẫn chơi rất là vô tư và hồn nhiên trước Sebastian Ofner (Áo, hạng 193 ATP) và giành chiến thắng ngược dòng khá chật vật với điểm số 6-7 (5-7), 6-0 và 10-7. Cuối cùng, Djokovic cũng giành được chiến thắng đầu tay rất cần thiết khi bước vào cuộc chuẩn bị cho mùa giải năm mới, mùa giải 2023.

Cựu số 1 thế giới, người đã thua Alexander Zverev của đội Diều hâu, sau đó lại rút lui khỏi trận đấu với Nick Krygios của đội Đại bàng, cho biết anh đang cảm thấy thể lực dần đầy đặn và điều đó là rất may mắn: “Trộm vía, tôi đang có cảm giác rất tốt. Đây có thể là lã quãng thời gian 3-4 ngày vui vẻ nhất mà tôi đã từng trải qua. Tôi đã có một sự nghiệp dài lâu, nhưng để trải nghiệm chuyện này thì vẫn tốt đến như vậy!”.

“Chơi một số thứ quần vợt hay chống lại những tay vợt giỏi nhất trên thế giới, có thời gian ở kề bên những tay vợt hàng đầu, cả phía nam lẫn phía nữ, chia sẻ băng ghế giới họ, nói chuyện tào lao cùng với nhau, điều đó quả thật có quá nhiều thú vị”, Djokovic chia sẻ sau khi được vui, được nói, thậm chí “gói gém cả kinh nghiệm và thể lực” mang về.

Phía trước anh là cả mùa giải 2023 đang trải dài chờ đón, đặc biệt là Australian Open, nơi Novak muốn đến đó và nâng cao chiếc cúp vô địch lần thứ 10. World Tennis Lwague 2022 đã khép lại với anh và đội Chim ưng, dù rằng là trận chung kết vẫn sẽ diễn ra giữa đội Con diều của “Nữ hoàng tối thượng” Swiatek và đội Diều hâu của Zverev.

Djokovic sẽ sớm rời khỏi Trung Đông, bay đến nước Úc để “làm chuyện khác”: Thật sự sẵn sàng cho kỳ giải Grand Slam đầu năm mới. Anh hướng đến nước Úc và chia sẻ: “Tôi luôn đỏi hỏi từ bản thân mình một phiên bản tốt nhất, vì thế, hãy cùng chờ xem. Trong suốt những năm qua, tôi luôn thật sự may mắn khi có được khởi đầu mạnh mẽ ở Australia và tôi rất thích chơi bóng ở đó. Rõ ràng, sau những gì xảy ra hồi đầu năm, hy vọng tôi có thể được tiếp đón tử tế ở đó và rất hy vọng tôi cũng sẽ chơi tốt”.

Tin cùng chuyên mục